Để giờ đây, du khách tới Hội An được chiêm ngưỡng tất cả những vẻ đẹp cổ kính và tĩnh lặng của các mái ngói phủ rêu xanh mướt với nét chạm trổ tinh vi trong từng căn nhà gỗ cổ xưa. Và không chỉ thế, Hội An hôm nay còn cuốn hút du khách bởi những nét dung dị, mộc mạc trong cuộc sống của những người dân nơi các làng nghề truyền thống.
Các tour du lịch mới mang tên “Một ngày làm cư dân phố cổ” với các nghề truyền thống nơi phố cổ được hình thành đã đáp ứng được nhu cầu muốn tìm hiểu của du khách. Nhiều du khách nước ngoài đã rất thích thú khi được sống trong bầu không khí ấm cúng của gia đình, được học nghề và tự tay khâu cho mình những chiếc đèn lồng, tự tay làm ra một sản phẩm gốm, cùng vỡ đất trồng rau, hay thả lưới đánh cá trên sông Thu Bồn với người dân địa phương…
Theo các cơ sở sản xuất đèn lồng nơi phố cổ thì kể từ khi tour du lịch “Một ngày làm cư dân phố Hội với nghề làm đèn lồng” được hình thành, đã có rất nhiều du khách nước ngoài đến học nghề tại các cơ sở này. Hòa trong không khí ấm cúng của các gia đình nơi phố cổ, khách du lịch được chủ nhà giải thích cặn kẽ về những công đoạn làm nên chiếc đèn lồng từ khâu chọn, ngâm tre đến vót, uốn nan làm khung, chọn vải… để làm nên một chiếc đèn lồng theo ý muốn. Và du khách sẽ cùng ăn bữa cơm trưa với các thành viên trong gia đình, là bữa ăn do chủ nhà tự tay nấu nướng với các món ăn đặc trưng của người Hội An.
Với tour “Một ngày làm nông dân trồng rau Trà Quế”, du khách được đưa đến “vương quốc” rau thơm Trà Quế ở xã Cẩm Hà, cùng ra đồng trồng rau với các nông dân trong làng. Người dân Trà Quế sẽ bày cho du khách cách trồng, chăm sóc từng loại rau, vớt rong ở dưới đầm lên bón ruộng và hái rau vào những chiếc rổ đan bằng tre… Các tour về thăm và làm người thợ thủ công nơi làng gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng hay ngư dân làng chài Thanh Nam... cũng không kém phần hấp dẫn du khách. Đặc biệt, khi ra về mỗi du khách đều cảm thấy rất thích thú khi được cầm trên tay những sản phẩm tự mình làm ra.
(Theo Báo QÐND)
Bình luận (0)