Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội

Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh
Trạm Y tế P.Long Biên mở cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, mục tiêu phục vụ tối đa 40 người/ngày.

Với mức chi phí 5,5 triệu đồng/tháng, cơ sở tiếp nhận người từ 60 tuổi ở địa phương và vùng lân cận có đủ sức khỏe để sinh hoạt tập thể (không mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, tâm thần nặng). 

Sự ra đời của cơ sở này đang mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi và gia đình trên địa bàn.

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Được cải tạo từ Trung tâm giáo dục thường xuyên dôi dư, tòa nhà 5 tầng đáp ứng đầy đủ công năng chăm sóc y tế và sinh hoạt cho người cao tuổi

ẢNH: TUẤN MINH

Từ 7 giờ 30, cơ sở dưỡng lão bán trú thuộc Điểm y tế Thạch Bàn (P.Long Biên) bắt đầu đón người cao tuổi tới sinh hoạt. Ngay từ sảnh, các cụ được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển, kiểm tra sức khỏe ban đầu trước khi lên phòng sinh hoạt chung. Trong buổi sáng, các cụ tham gia tập thể dục dưỡng sinh và các trò chơi kích thích trí não, tăng cường giao tiếp.

Kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động, cuộc sống của cụ Nguyễn Thị Múi (82 tuổi) đã có nhiều thay đổi tích cực. Trước đây, do con cháu đi làm cả ngày, cụ Múi thường xuyên ở nhà một mình. 

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Sáng sớm, cụ Nguyễn Thị Múi (82 tuổi) được con trai (anh Nguyễn Văn Hà) cùng nhân viên y tế hỗ trợ đưa vào sảnh. Anh Hà chia sẻ bản thân yên tâm hơn hẳn do từ khi tham gia cơ sở bán trú, mẹ anh cởi mở hơn, chiều nào về nhà cũng vui vẻ kể cho con cháu nghe các hoạt động ở "lớp".

ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Văn Hà, con trai cụ Múi, chia sẻ, mẹ anh có bệnh, phải uống thuốc đúng giờ. Nhiều lần về nhà thấy đã muộn mà mẹ chưa ăn, chưa uống thuốc, trí nhớ lại có dấu hiệu suy giảm nên anh rất lo lắng. Dù nơi làm việc cách nhà 6 km, mỗi trưa anh đều tranh thủ chạy về nấu cơm cho mẹ.

Nhưng từ ngày được con trai đưa đến cơ sở bán trú, cụ Múi như tìm thấy niềm vui mới. Tham gia sinh hoạt tại cơ sở ngay từ những ngày đầu, cụ chia sẻ: "Dù không phải làm gì, tôi ở nhà một mình xem tivi mãi cũng chán. Đến đây có bạn bè cùng lứa tâm sự, rồi chơi trò này trò kia, tinh thần phấn chấn hẳn lên mà trí nhớ cũng đỡ bị lúc nhớ lúc quên".

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tiến hành thăm khám sức khỏe ban đầu, đo huyết áp cho người cao tuổi trước khi lên phòng sinh hoạt chung

ẢNH: TUẤN MINH

Đến 11 giờ, người cao tuổi dùng bữa trưa với thực đơn được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với các bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp. Sau bữa ăn, các cụ được bố trí nghỉ ngơi tại không gian phòng ngủ trưa ngay trong cơ sở.

Vào buổi chiều, các cụ tiếp tục tập luyện và sử dụng các dịch vụ y học cổ truyền như xoa bóp, ngâm chân, bấm huyệt trước khi được người thân đón về. 

Để đáp ứng nhu cầu này, trung tâm đã trang bị một phòng y học cổ truyền chuyên biệt với đầy đủ máy móc, thiết bị hỗ trợ sức khỏe, giúp người cao tuổi thư giãn và cải thiện các triệu chứng nhức mỏi tuổi già.

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Buổi sáng, người cao tuổi được hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh và tham gia chuỗi hoạt động giải trí đa dạng như hát karaoke, đọc sách, hay đánh cờ…

ẢNH: TUẤN MINH

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, chị Nguyễn Thị Lan, đại diện cơ sở, cho biết: "Hầu như các cụ đến đây đều có chuyển biến rất tích cực về mặt tinh thần. Việc có môi trường để giao tiếp, chia sẻ giúp cải thiện thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần của người cao tuổi".

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của cụ Đặng Thị Cánh (82 tuổi) trong giờ tập thể dục dưỡng sinh. Từng buồn chán vì ở nhà không có người trò chuyện, nay cụ như tìm lại được niềm vui tuổi già bên những người bạn đồng niên và luôn cảm thấy khỏe khoắn hơn nhờ sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế.

ẢNH: TUẤN MINH

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Cụ Phạm Hoài Châu (85 tuổi, phải) hào hứng tham gia trò chơi cùng cụ Nguyễn Thị Hạnh (70 tuổi). Đến với trung tâm, niềm vui lớn nhất của cụ Châu không chỉ là được chăm sóc sức khỏe, mà còn là tìm được những người bạn tâm giao mới để chia sẻ những câu chuyện tuổi già.

ẢNH: TUẤN MINH

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Nhân viên y tế cẩn thận chuẩn bị cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng cho người cao tuổi

ẢNH: TUẤN MINH

Một ngày ở cơ sở dưỡng lão bán trú đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Nhân viên y tế Vương Thị Xuân hỗ trợ các cụ ra về sau một ngày sinh hoạt

ẢNH: TUẤN MINH


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.