Một ngày tốt nghiệp ‘đặc biệt’

21/07/2022 13:02 GMT+7

Những tưởng sẽ không được tổ chức lễ tốt nghiệp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 hồi năm 2021, các sinh viên khóa K43 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã vỡ òa cảm xúc khi được tổ chức lễ bù vào ngày 20.7.

Là một thế hệ sinh viên đặc biệt khi hơn nửa thời gian phải học trực tuyến vì dịch Covid-19, các sinh viên K43 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã nhận những chiếc bằng tốt nghiệp trong lặng lẽ.

Nhận thấy sự thiệt thòi của khóa K43, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tổ chức một ngày lễ tốt nghiệp “bù” cho những sinh viên này. Khi nhận thông báo được làm lễ tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã rất bất ngờ và xúc động.

Tân cử nhân Lê Đặng Thảo Nguyên hạnh phúc nhận những món quà chúc mừng đặc biệt đến từ bạn bè

Kim Ngọc Nghiên

Nhận được bằng tốt nghiệp từ tháng 8.2021, Phan Thị Ngọc Yến đã đi làm được gần 1 năm. Khi nhận được thông báo được làm lễ tốt nghiệp, Yến cho biết cảm xúc như vỡ òa vì nghĩ ngày này sẽ không bao giờ xảy ra.

“Tôi đã thông báo ngay với ba mẹ và chuẩn bị đón họ lên TP.HCM để dự lễ tốt nghiệp. Ngày lễ đánh dấu sự trưởng thành của riêng mình nhưng nó cũng là thành quả của ba mẹ. Để nuôi mình học đại học, ba mẹ đã làm việc rất vất vả”, Ngọc Yến chia sẻ.

Tại hội trường B Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngày 20.7, những tân cử nhân đã được xướng tên, trao bằng từ tay các thầy cô cùng những bông hoa tươi thắm. Từng đợt sinh viên K43 tiến lên sân khấu nhận tấm bằng tốt nghiệp đều có điểm chung là niềm hân hoan, sự tự hào vì mỗi cá nhân đã nỗ lực học tập, rèn luyện trong suốt 4 năm.

Màn chúc mừng tốt nghiệp có “một không hai” của hội bạn thân của tân cử nhân Nguyễn Đoàn Vĩnh Xuyên

Kim Ngọc Nghiên

Sau buổi lễ tốt nghiệp là cuộc hội ngộ của những người bạn đã từ rất lâu không thể gặp trực tiếp, họ trao nhau cái ôm, lời chúc mừng và rồi chia tay nhau trong sự tiếc nuối. Bởi sau lễ tốt nghiệp, mỗi người sẽ chạy theo những giấc mơ của riêng mình, có người ở lại TP.HCM để tiếp tục tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng có người trở về quê để mong cầu sự an yên và ổn định.

Bạn bè của tân cử nhân Nguyễn Thị Phúc Hảo đầu tư cả băng rôn đi chúc mừng bạn tốt nghiệp

Kim Ngọc Nghiên

Nguyễn Đoàn Vĩnh Xuyên, sinh viên K43 ngành văn học, cho biết: “Tôi rất vui vì được gặp lại những người bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt bốn năm đại học. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng mình cũng chưa có được một buổi chia tay đúng nghĩa, nhân dịp này để cùng nhau lưu giữ những tấm ảnh kỷ yếu làm kỷ niệm”.

Còn Nguyễn Thị Phúc Hảo, sinh viên K43 ngành văn học, cho biết cảm thấy rất hạnh phúc vì có được buổi lễ tốt nghiệp đầy ý nghĩa sau bốn năm học tập tại trường. Hảo cho biết từng mơ ước có được những món quà chúc mừng lấy ý tưởng từ những thần tượng Hàn Quốc và nay cô đã được nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.