Một người nữ được mệnh danh là 'người đẹp ngủ trong rừng'

03/03/2023 13:00 GMT+7

Một người nữ đã được gọi là "người đẹp ngủ trong rừng" ngoài đời thực do tình trạng bất thường khiến cô phải ngủ tới 22 tiếng mỗi ngày.

Chia sẻ trên tờ New York Post ngày 1.3, người nữ này là người Anh, có tên Joanna Cox nói về tình trạng bất thường của mình: “Tôi không thể bị đánh thức khi đang ngủ. Tôi thức dậy mà không biết hôm nay là ngày gì hay mình đã ngủ bao lâu rồi”.

Cox nói thêm: “Thành thật mà nói, điều đó đang hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi giống như “người đẹp ngủ trong rừng” ngoài đời thực".

Cô gái được mệnh danh là 'người đẹp ngủ trong rừng'  - Ảnh 1.

Cox mắc chứng mất ngủ vô căn

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo Mayo Clinic (bệnh viện hàng đầu nước Mỹ), Cox mắc chứng mất ngủ vô căn, một chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp khiến người mắc bệnh rất buồn ngủ vào ban ngày ngay cả sau một đêm ngon giấc.

Bệnh viện Mayo Clinic giải thích về chứng mất ngủ vô căn: “Nó cũng thường gây khó thức dậy sau khi bạn đã ngủ. Nếu bạn chợp mắt, bạn thường không cảm thấy sảng khoái và bạn có thể thức dậy trong tình trạng bối rối và mất phương hướng”.

Do tình trạng của mình, Cox cho biết không bao giờ cảm thấy được nghỉ ngơi mặc dù ngủ từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày. Người nữ này nói: “Thật sự rất khó chịu khi mọi người chỉ nói rằng tôi lười biếng hoặc cần đặt thêm báo thức”.

Cox lần đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn vào năm 2017 sau khi luôn cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường và không thể vượt qua cả ngày mà không chợp mắt.

Tình trạng của cô trở nên tồi tệ đến mức Cox phải nghỉ việc vào năm 2019 do không thể tỉnh táo. Cox nói: “Tôi không thể làm việc, không thể lái xe và không bao giờ có thể lập bất kỳ kế hoạch nào vì tôi không biết liệu mình có tỉnh táo hay không”.

Cox đã thử hàng tá phương pháp điều trị nhưng không có kết quả. Thật không may, nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được biết, có nghĩa là hiện vẫn chưa có cách chữa trị.

Cuối cùng, Cox mong muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường. “Tôi thực sự hy vọng rằng việc chia sẻ câu chuyện của mình sẽ giúp tôi tiếp cận với những người khác mắc bệnh này và hy vọng sẽ tìm được một bác sĩ có thể giúp đỡ”, cô tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.