Một quân nhân Campuchia làm chủ trạm xăng bị bắt vì cáo buộc hành hung 3 học sinh

Văn Khoa
Văn Khoa
23/09/2024 10:41 GMT+7

Cảnh sát Phnom Penh (Campuchia) đã bắt giữ một quân nhân làm chủ một trạm xăng với cáo buộc hành hung 3 học sinh trung học.

Tờ Khmer Times hôm nay 23.9 đưa tin cảnh sát Phnom Penh (Campuchia) đã bắt giữ một quân nhân, cũng là chủ một trạm xăng, cùng với 3 nhân viên với cáo buộc đánh đập 3 trẻ vị thành niên mà ông cho là đã đốt pháo tại trạm xăng của mình rồi bỏ trốn trong tuần trước.

Cảnh sát xác định 4 nghi phạm nói trên là trung tá Taing Soeun (48 tuổi), chủ trạm xăng Savi Mex ở xã Kraing Thnong thuộc quận Sen Sok (Phnom Penh), và 3 nhân viên trạm xăng, gồm Saro Akara (18 tuổi), Am Sokha (18 tuổi) và Luch Bunny (19 tuổi). Ba nạn nhân đều 17 tuổi và hiện là học sinh trung học.

Một quân nhân Campuchia làm chủ trạm xăng bị bắt vì cáo buộc hành hung 3 học sinh- Ảnh 1.

Ông Taing Soeun bị bắt với cáo buộc hành hung 3 học sinh trung học hôm 21.9

Ảnh: Chụp màn hình Khmer Times

Phát ngôn viên cảnh sát Phnom Penh Sam Vichhika hôm 22.9 cho hay các nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 21.9. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi 3 nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc các nghi phạm đã cố tình lái xe tông vào chiếc xe máy họ đang chạy, lăng mạ rồi hành hung họ.

Ông Vichhika cho hay: "Các nghi phạm bị cáo buộc có hành vi cố ý gây bạo lực và đang bị tạm giữ để thẩm vấn thêm tại Sở cảnh sát quận Sen Sok. Các nghi phạm sẽ bị đưa đến tòa án để thẩm vấn và xử lý vào ngày 23.9". Tuy nhiên, ông Vichhika không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Một trong 3 học sinh khai rằng khoảng 23 giờ ngày 20.9, cả 3 đi xe máy từ nhà ở xã Kork Roka để mua cơm chiên ở một quán gần trạm xăng Savi Mex.

Trên đường về nhà vào khoảng nửa đêm, một chiếc xe bán tải đã đâm vào xe máy của họ. Nam sinh trên cáo buộc rằng ông Soeun đã ra lệnh cho các nhân viên trói mình và hai người bạn của mình bằng dây thừng và bắt đầu đánh họ với cáo buộc bộ 3 này đã đốt pháo tại trạm xăng Savi Mex.

Cả 3 đã đã phủ nhận cáo buộc đốt pháo và được thả ra sau khi ông Soeun tin vào câu chuyện của họ.

Tuy nhiên, ông Soeun bảo cả 3 không được báo cảnh sát, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và ông không biết thủ phạm là ai. Một trong ba học sinh tuyên bố sẽ đòi bồi thường 40 triệu riel (hơn 240 triệu đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.