Một sáng tháng tư - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

16/04/2023 08:30 GMT+7

.

Một sáng tháng tư - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã   - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Ngược sáng,
Nhìn qua khung cửa sổ
Tháng tư ửng hồng trên lưới nhện lẻ loi

Em vắt tóc
Giấu hương nồng trên liếp
Và hồn nhiên đọc trang sách mùa hè
Gió lật úp nỗi buồn trong chiếc lá
Cuốn vu vơ thắc thỏm cánh chuồn chuồn

Bức tường cũ hoen màu vôi bạc vữa
Khung sơn mài pha ánh bạc lung linh
Mái ngói cong rêu
Cửa kính bụi mờ
Giọt mưa nào
Đẹp như ngọc ban mai...

Bờ ao vút
Một cánh chim bói cá
Sóng xô nhau như nỗi nhớ loang dần
Va chạm mặt trời vỡ ối cả bình minh

Tháng tư vàng
Hay tháng tư ong mật
Bịn rịn tinh tươm như áo mới học trò
Có làn hương ùa vào khung cửa
Có một người trĩu trịt gánh hàng hoa

Dù chưa gặp
Vẫn biết loa kèn đã nở
Đã tinh khôi từ phấn nhụy
Gió sẽ làm say đắm tháng tư em...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.