Một sinh viên Việt Nam bị bọn đầu trọc sát hại tại Nga

14/10/2004 22:45 GMT+7

Đêm 13/10, Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, sinh viên Việt Nam học tại thành phố St Peterburg, Nga đã bị một nhóm thanh niên đầu trọc giết hại một cách dã man.

Theo cảnh sát St Peterburg, khoảng 22h, Tuấn, khi trên đường về nhà sau một bữa tiệc sinh nhật, bị một nhóm người từ 15 đến 20 tên đuổi đánh và dùng dao đâm nhiều nhát làm Tuấn chết tại chỗ.

Theo lời kể của nhân chứng, những kẻ tấn công Tuấn cạo đầu trọc, mặc đồng phục kiểu quân đội, áo khoác và giày da. Đây là kiểu ăn mặc thường thấy của các nhóm phân biệt chủng tộc cực đoan.

Theo Reuters, giới chức Nga cho biết Vũ Anh Tuấn tử vong do bị ít nhất 5 vết đâm. Nguồn tin từ cảnh sát Nga cho biết 15 kẻ tình nghi tham gia vụ giết người đã bị bắt giữ.

Đêm qua, khoảng 100 sinh viên học cùng trường nạn nhân đã tập chung tại hiện trường tổ chức biểu tình phản đối hành động dã man trên, và yêu cầu cảnh sát tăng cường các biện pháp bảo vệ sinh viên Việt Nam trước những cuộc tấn công mang tính chất phân biệt chủng tộc.

"Chúng tôi chỉ biết học tập. Tại sao lại giết chúng tôi?", "Chúng tôi cũng là người!", "Chúng tôi đến đây học, chúng tôi không ăn cắp ăn trộm, không bán ma túy, chúng tôi có quyền được cảnh sát bảo vệ", một số sinh viên biểu tình nói với phóng viên của hãng Reuters.

Tháng 2 vừa qua, một bé gái 9 tuổi người Tajikistan bị đâm chết cũng tại St Peterburg. Trước đó, một sinh viên người Guinea-Bissau và một nhà buôn Afghanistan bị sát hạt ở hai thành phố khác.

Cảnh sát St Peterburg cũng đã thừa nhận rằng họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với bọn tội phạm mang màu sắc phân biệt chủng tộc.

Hiếu Trung
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.