Mốt "sống thử"

16/07/2005 15:04 GMT+7

Theo Tiến sĩ Vũ Gia Hiền, Chủ nhiệm khoa Tâm lý giáo dục ĐH SP dân lập Bình Dương, lối sống thử nghiệm trước hôn nhân chỉ mới được du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây. Trước đó, trong các thập niên 60, 70 của thế kỷ 20, lối sống này đã rất thịnh hành ở các nước u Mỹ.

Thế nhưng "sống thử" đã rơi vào thế thoái trào cách đây 20 năm, ngay tại xã hội phương Tây. Thay vào đó, những cuộc hôn nhân "nháp" này đang có xu hướng lây lan mạnh mẽ sang các nước châu Á, nơi những quan niệm truyền thống về gia đình đang bị chi phối bởi những ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa ngoại lai.

TS Huỳnh Văn Sơn, tư vấn viên chuyên mục "Alô! Chúng tôi nghe" của Đài phát thanh TP Hồ Chí Minh, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp "sống thử".

Lan, sinh viên năm thứ hai tại một trường ĐH ở Sài Gòn, quyết định thuê nhà để sống thử cùng người yêu là Tuấn, sinh viên năm cuối. Hằng tháng, Lan đi dạy thêm kiếm được 700.000 đồng, còn Tuấn kiếm được 1.000.000 đồng nhờ công việc tiếp viên nhà hàng. Cả hai đều sống xa nhà và duy trì việc học nhờ trợ cấp của gia đình. Ban đầu, họ cho rằng việc "góp gạo thổi cơm chung" sẽ giúp họ tiết kiệm các khoản sinh hoạt phí. Thế nhưng, kể từ khi về sống chung với nhau, cặp uyên ương hoa mắt bởi các khoản chi tiêu phát sinh ngoài dự kiến. Lúc Tuấn đổ bệnh, không đi làm được, Lan phải trích tiền riêng của mình để lo thuốc men. Tuấn rất thích ăn ngon nên mỗi khi anh có "triệu chứng ốm", Lan phải chiều "ông xã" bằng cách dẫn chàng đi ăn nhà hàng.

"Một  nghiên cứu mới đây tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cho thấy tuổi bắt đầu sinh hoạt tình dục ở vị thành niên là 14,5. Hành vi tình dục sớm cũng là một trong những con đường dẫn đến lối sống thử. Rõ ràng việc sống thử đang trở thành "mốt" là điều đáng lo ngại. Các chuyên viên tâm lý nên tiếp cận giới trẻ và giúp họ nhận thức những định hướng giá trị đúng đắn". (Thạc sĩ Võ Văn Nam, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục Đại học Sư phạm TP.HCM)

Sống với nhau mãi rồi cũng có lúc thấy nhàm chán. Để hâm nóng tình yêu, Lan và Tuấn nhiều khi phải chi mạnh tay để mua quà tặng nhau. Tuấn thỉnh thoảng tặng Lan đồ lót hàng hiệu, đôi khi là một chiếc váy hay thỏi son. Lan cũng phải mua quà để làm đẹp lòng "đối tác". Dần dần, tiền kiếm được  hằng tháng của đôi bạn cũng nhanh chóng ra đi bởi những khoản "tình phí" leo thang. Lan nhiều lần phải nhắn mẹ ở quê gửi thêm tiền cho cô. Sau gần một năm, chàng và nàng ngày càng cảm thấy áp lực của tiền bạc đè nặng lên cuộc sống của họ. Những xích mích nhỏ, những cơn giận hờn, ghen tuông xảy ra khi Tuấn bắt đầu có thói quen về nhà muộn mỗi tối. Dần dần, cuộc sống chung của họ trở nên ngột ngạt. Lan không thể tập trung vào việc học. Tuấn cũng thế, kỳ thi tốt nghiệp đã đến nhưng trông chàng lúc nào cũng ủ dột bởi những cơn cãi vã thường xuyên với Lan. Cuối cùng, đôi bạn trẻ đã quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Điều đáng buồn là khi tình yêu bị "cuốn theo chiều gió", những hậu quả của hôn nhân thử nghiệm vẫn còn dai dẳng. Tuấn không qua được kỳ thi tốt nghiệp, còn Lan mất hết niềm tin vào tình yêu và mất luôn phương hướng trong cuộc sống.

TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng lối "yêu cuồng sống vội" là nguyên nhân dẫn đến tình trạng "lây lan" của lối sống thử. Theo quan điểm của ông, các bạn trẻ sẽ khó có thể sống với nhau hạnh phúc lâu dài nếu họ không chịu "sống thật". Hơn thế, "Hôn nhân là thiêng liêng, không nên đem hôn nhân ra làm thí nghiệm".

Đối với những bạn trẻ có ý định sống thử, TS Sơn khuyến cáo: trong hôn nhân thử không có khái niệm "danh chính ngôn thuận". Lấy ví dụ, một người chồng "thử" rõ ràng không có tư cách thân nhân để ký biên bản cho phép tiến hành phẫu thuật để quyết định sự sống của "vợ" mình trong cơn thập tử nhất sinh.

Trong mắt những bậc cao niên, một bộ phận giới trẻ ngày nay dường như sống quá vội vã. Họ lớn nhanh về thể xác, vội vã yêu và vội vã rời bỏ nhau. Trong khi đó, tỷ lệ ly hôn đang có xu hướng ngày càng cao và không ít những tấn bị kịch của hôn nhân được mô tả trên báo chí và các phương tiện truyền thông đã dấy lên trong đầu bạn trẻ mối hoài nghi về sự bền vững và lời thề xác tín trong hôn nhân. Trước sự lựa chọn giữa tình yêu đích thực và sự thỏa mãn những ham muốn về tâm, sinh lý một cách tức thời, số người trẻ chọn con đường thứ hai ngày càng nhiều hơn. Mốt sống thử, vì thế, đã trở thành khuynh hướng không thể phủ nhận trong xã hội Việt Nam.

Bạn trẻ nói về chuyện "sống thử":

* "Chuyện "sống thử" ngày nay thực sự là đề tài nóng hổi trong giới sinh viên. Rất nhiều bạn của em cũng đã đang sống thử, nhưng khi em hỏi họ có kế hoạch tiến tới hôn nhân không thì các bạn, đa số là các bạn trai, tuyên bố là họ không hề có ý định đó. Riêng đối với em, tuy không phải là người khô cứng và bảo thủ, nhưng em vẫn xem việc giữ gìn trinh tiết trước khi kết hôn là rất quan trọng. Có lẽ, do bố mẹ giáo dục khá nghiêm khắc nên em xem chuyện "ăn cơm trước kẻng" là điều cấm kỵ. Tuy gia đình em hiện đang sống ở Hà Nội, nhưng bố mẹ vẫn luôn quan tâm và giám sát cuộc sống của em. Điều quan trọng nhất là phải biết giữ mình và nhận thức đúng. Bạn trai của em cũng rất hiểu biết điều này và khuyên em nên thế. Tuy bây giờ tụi em đã chia tay nhưng hai bên vẫn rất tôn trọng nhau". Thu Phương (Sinh viên năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ, Đại học mở TP Hồ Chí Minh)

* "Tui ở Long An lên Biên Hòa làm công nhân xây dựng. Còn cô ấy làm thợ trải nhựa đường. Tụi tui ở với nhau cũng được 2 năm rồi nhưng chuyện cưới xin thì tui chưa nghĩ đến...". Đặng Hữu Tuấn (25 tuổi, công nhân xây dựng)

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.