Một thanh niên dũng cảm khống chế băng cướp có vũ khí

25/05/2005 00:05 GMT+7

Lúc 3 giờ sáng ngày 24/5, chiếc xe khách mang biển số 99K-3736 chạy theo hướng Nam - Bắc dừng tại địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để đón 4 người. Một lúc sau, anh Nguyễn Trọng Lịch (sinh năm 1966, trú tại Mỹ Lộc, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) phát hiện 4 hành khách mới lên xe có hành vi móc túi, anh đề nghị khóa chặt cửa xe, bật đèn để kiểm tra.

Liền đó, 4 hành khách này hiện nguyên hình  là một băng cướp có vũ khí. Chúng rút dao hăm dọa hành khách, yêu cầu chủ xe mở cửa để chúng tẩu thoát. Anh Lịch bình tĩnh trấn an hành khách, trấn áp bọn cướp và yêu cầu tài xế lái xe về đồn công an gần nhất. Đến trước Trung tâm Văn hóa - Thông tin Quảng Bình (TP Đồng Hới), 4 tên cướp liều mạng đập vỡ cửa kính để thoát ra ngoài. Không may một tên cướp (tên là Quân, quê Nghệ An, mới mãn hạn tù) chết ngay tại chỗ, một tên khác (tên là Ngọ, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) bị thương và bị bắt tại chỗ; 2 tên còn lại đã tháo chạy thoát thân. Nguồn tin ban đầu từ Công an TP Đồng Hới cho hay, đây là băng cướp giật, móc túi liên tỉnh, chuyên hoạt động trên tuyến đường bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tùng Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.