(iHay) Đến với Koh Samet lần đầu tiên trong hành trình du lịch Thái Lan, chúng tôi thật sự ấn tượng bởi vẻ hoang sơ thanh bình của nơi này.
>> Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan
|
|
Nếu bạn muốn du lịch đến một địa danh nổi tiếng và tiện nghi thì chắc chắn Koh Samet - hòn đảo có diện tích chỉ vỏn vẹn 13km2 sẽ không bao giờ nằm trong list điểm đến của bạn. Nằm cách Bangkok khoảng 220km (1 giờ đi tàu), Koh Samet được yêu thích bởi sự nguyên sơ. Các bãi biển trên Koh Samet hầu như chỉ mới được đưa vào khai phá với mức độ nhẹ nhàng nên sẽ không khiến bạn cháy túi với những dịch vụ sang trọng. Koh Samet chỉ làm bạn mê đắm với vẻ đẹp thiên nhiên hầu như còn nguyên vẹn.
Từ sân bay Suvanabumi (BangKok), bạn có thể mua vé xe bus với giá 200bath/người đến thẳng bến phà Naun Thip (Banphe, Rayong), rồi đón tàu ra Koh Samet. Xe bus là lựa chọn tuyệt vời hơn cả. Vì xe bus ở đây là loại xe 35 chỗ, to vừa phải, đi khá nhanh và không hề nhồi nhét khách. Suốt quãng đường đi, du khách có thể sẽ phải nhiều lần ồ lên thích thú vì những ngôi nhà nhiều màu sắc ven đường và cả tốc độ di chuyển nhanh đến chóng mặt của các xe lưu thông. Bạn đừng tỏ ra quá ngạc nhiên khi được ngồi một chiếc xe taxi chạy trên đường cao tốc một chiều đi với vận tốc 100 - 120km/h.
Đến bến phà NuanThip (Banphe, RayOng) bạn có 2 lựa chọn để ra đảo, di chuyển bằng thuyền gỗ hoặc ca nô. Người Thái cũng thách giá khá cao nên cứ mặc cả thoải mái theo tính toán của bạn. Vì thực tế giá vé tàu gỗ bán cho người Thái chỉ 100bath/vé khứ hồi thay vì 200bath/vé khứ hồi cho du khách nước ngoài. Ca nô có giá đắt hơn 3 lần vé tàu gỗ. Trên tàu ra đảo chúng tôi đã gặp những bạn sinh viên Chiang Mai vượt hành trình hơn 700km đến Bangkok rồi lại tiếp tục chinh phục quãng đường hơn 200km đến Koh Samet chỉ để tận hưởng không khí trong lành của biển đảo nơi đây.
Và dĩ nhiên khi đặt chân lên đảo. bạn cũng đừng ngại trả giá cho các phương tiện chở bạn đi tham quan. Nhưng nếu bạn là một người yêu thích đi bộ thì nên nhập đoàn cùng các khách Tây ba lô. Họ đi bộ thay vì lựa chọn những chiếc xe máy điện rực rỡ sắc màu, những chiếc motorbike việt dã thường chỉ dành cho những du khách thích cầm lái khám phá những con đường đất quanh đảo, hay những chiếc xe "song thẻo" chỉ sơn độc một màu xanh chuối chói mắt đợi khách, đỗ dọc hai bên đường.
|
|
Rời xa Bangkok nhộn nhịp với cảnh hàng dài những chiếc taxi đủ sắc màu tắc đường chờ đèn đỏ hay chen lấn trên sky train (BTS), tàu điện ngầm (MRT), Koh Samet hiện ra yên bình với khuôn mặt những đứa trẻ đen đúa vì nắng gió cười toe toét chờ xách đồ cho du khách. Koh Samet thuộc khu bảo tồn rừng quốc gia Khao Laem Ya - Mu Ko Samet với rất nhiều loài động thực vật. Bạn khó có thể nhìn thấy bóng của những con vật đáng yêu nhưng lại có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh hoang dã của chúng khi di chuyển và gọi đàn.
Koh Samet đơn sơ đến kỳ lạ với những căn nhà gỗ thấp lè tè chìm dưới bóng cây. Mọi con đường nhỏ đều dẫn ra biển. Dưới bóng dừa là bờ cát trắng phẳng lì, màu nước biển trong xanh hòa lẫn với nắng vàng dễ khiến con người mê đắm vào từng con sóng nhấp nhô phía xa. Bãi biển ở Koh Samet không quá dài, các bãi ngăn với nhau bởi những mỏm đá nhô ra phía xa.
|
|
Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là ý thức vệ sinh của cả người dân Thái và khách du lịch ở đây rất tuyệt vời. Bạn có thể thoải mái nằm thả hồn trên bãi cát trắng mịn như thủy tinh ở bất kỳ chỗ nào mà không lo cấn một vỏ chai nước hay túi nilon... Tuy nhiên, các dịch vụ ở khu bãi tắm lại hoàn toàn bình dân và không hề chặt chém, từ những chiếc ghế màu sắc dưới tán dừa với giá chỉ 50bath/ghế và chỗ thay đồ bơi 10bath/người hay đồ uống và đồ ăn giá cũng tương tự như trong hàng quán ở Bangkok.
Du ký của Hạnh Mai
>> Khám phá Krabi (Thái Lan) - Kỳ 2: Ao Nang xinh đẹp
>> Khám phá Krabi (Thái Lan) - Kỳ 1: Viên ngọc thô nhiều tiềm ẩn
>> Ai lên xứ hoa... cực bắc Thái Lan
>> Pai là để yêu – Kỳ 1: Thung lũng mỹ miều của Thái Lan











Bình luận (0)