Một vé về tuổi thơ cùng ‘chân sút tài năng’ Nguyễn Quang Hải

14/01/2019 08:00 GMT+7

Khác với sự kiệm lời, ít nói, già dặn, cứng cỏi như hiện tại, Nguyễn Quang Hải của tuổi thơ là một cậu bé hiếu động, tinh nghịch, đáng yêu và dễ mến.

Thời niên thiếu của Nguyễn Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại và cũng là người hùng đưa bóng đá Việt Nam giành những chiến tích lẫy lừng từ Đông Nam Á đến châu Á gắn liền với những câu chuyện thú vị. Trái với sự già dặn, trưởng thành và kiệm lời như ở thời điểm hiện tại, Quang Hải những ngày còn nhỏ trong mắt bố mẹ anh là một cậu bé hiếu động, tinh nghịch với những lần giật mình thót tim.
Bà Dương Thị Cúc, mẹ của Quang Hải kể lại: “Cái tết năm Hải tầm 10 tuổi, cậu ấy cùng tôi đi lễ chùa. Do thích đá bóng, Hải cứ thấy cái gì là đá cái đấy. Thấy một gói bim bim trên đường Hải cũng quơ chân đá luôn. Đúng lúc ấy một chiếc xe máy vụt qua. May trời còn thương, chân của Hải lúc đấy không làm sao. Mặt cậu ấy cũng tái xanh lại vì hốt lắm. Nhưng tuyệt đối là không khóc. Nhiều lúc tôi vẫn trêu là con cuồng chân quá”.
Gia đình không thể quên những kỷ niệm thú vị về Quang Hải ngày còn bé
Gia đình không thể quên những kỷ niệm thú vị về Quang Hải ngày còn bé
Thích đá bóng từ nhỏ, Hải muốn chơi bóng mọi nơi mọi lúc. Anh Nguyễn Quang Phong, anh trai của Hải nhớ mãi cái tết khi cả hai anh em mới chỉ 8-9 tuổi. “Vào ngày tết thì tôi và Hải thường ở cùng bố mẹ gói bánh chưng, đi mua cây đào, hoa quả. Có lúc vì thích đá bóng mà ngại chạy ra sân, tôi và Hải chơi ngay trong nhà. Nhà lúc đấy rất nhỏ và kê nhiều đồ, Hải vô tình đá vỡ phích nước của bố. Mà bố mẹ tôi lại ngồi ngay cạnh đấy. Mặt cậu nom giật mình, rón rén vòng sau lưng tôi vì sợ bố mẹ đánh đòn”.
Không còn cuồng chân đá bóng trong nhà như trước nhưng Quang Hải và anh trai lại “cuồng mắt” với những trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt là sự xuất hiện của Arsenal - đội bóng mà cả hai đều yêu thích từ khi còn nhỏ. Khi Hải lớn lên, kinh tế gia đình khá giả hơn, ký ức về ngày tết trong Hải là những ngày chờ đợi trận đấu giữa Arsenal - Chelsea hay Man City - Arsenal của hai anh em Quang Hải trên sóng truyền hình.
Gia đình Quang Hải luôn theo dõi con trai thi đấu qua sóng truyền hình
Gia đình Quang Hải luôn theo dõi con trai thi đấu qua sóng truyền hình
Thời điểm Quang Hải tham gia giải bóng đá Asian Cup 2019, gia đình không thể đồng hành cùng “Quả bóng vàng 2018” tại sân thi đấu Tây Á, nên đã lựa chọn cổ vũ và dõi theo bước chạy của cậu con trai trên sóng truyền hình. Hai chiếc ti vi màn hình lớn ở phòng khách sử dụng 2 dịch vụ truyền hình khác nhau tuy nhiên bà Cúc, mẹ Quang Hải cho biết cả nhà hay xem K+ hơn vì hình ảnh đẹp và ngoài bóng đá còn có nhiều phim hay.
Mặc dù Đông Anh giáp liền với Hà Nội nhưng không có rạp chiếu phim hiện đại. Thỉnh thoảng, có đoàn ca sĩ về nhà văn hóa biểu diễn, bà Cúc cũng đi xem nhưng khá lách cách vì xa nhà. Chiếc ti vi với nhiều nội dung đa dạng vẫn là lựa chọn tối ưu cho gia đình nói riêng và mọi người trong xã. Nhất là mỗi dịp tết ở quê mọi người hay sang nhà nhau chúc tết nên nhiều khi không thể theo dõi được chương trình yêu thích. Những lúc như thế, bà Cúc thường xem lại trên myK+ cài trên điện thoại cùng chồng.
Bố mẹ Quang Hải có thể xem những chương trình mình thích mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng myK+
Khi biết K+ có chương trình “K+ tặng đầu thu - Mọi nhà vui Tết” để đồng hành cùng Asian Cup 2019 và dịp Tết Kỷ Hợi, gia đình Quang Hải đã đăng ký thêm 1 thuê bao với thời hạn 12 tháng và nhận được đầu thu K+ TV BOX miễn phí cho con trai cả mang lên thành phố giải trí khi đi làm xa nhà. Cách thức đăng ký cũng khá thuận tiện, có thể đăng ký trực tuyến tại đây hoặc đến các đại lý K+ gần nhà nhất là có ngay dịch vụ truyền hình chất lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.