Như Thanh Niên đã thông tin, ông Bông là bộ đội phục viên, sống trên đỉnh Mồ Côi thuộc núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang), nhận nuôi đến 11 đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, dù bản thân còn nhiều khó khăn. Hằng ngày ông phải làm ruộng rẫy, gánh thuê rau quả kiếm tiền nuôi các em. Sau khi lên mạng đọc các bài báo viết về tấm lòng cao cả của ông Bông, ông Triển đã quyết định giúp ông Bông mua trên 1.000m2 đất dưới chân núi Cấm để cất căn nhà diện tích 180m2 cho các trẻ mồ côi đi lại, học hành được thuận tiện.
Thanh Dũng
Bình luận (0)