Theo những nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên họ nghe một tiếng la lớn trên cao (tầng 10 trường ĐH Sư phạm), sau đó nghe một tiếng "rầm" phát ra trên nóc của những căn hộ tập thể. Chủ căn hộ - nơi nạn nhân nằm chết - chạy vào phòng phát hiện xác một nam thanh niên mặc áo thun tay ngắn màu xanh, quần dài xám nằm bất động trên vũng máu, trong phòng ngủ nhà mình. Nguyên nhân và danh tính của nạn nhân đang được công an làm rõ. (Ngọc Thọ)
Bắt kẻ tống tiền
Hôm qua 22.5, trinh sát Phòng CSĐT TP về TTXH - Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang Dương Thanh Trúc (34 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) đang lấy túi tiền của anh Trần Đình Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Đức (trụ sở tại TP Quy Nhơn). Trước đó, từ ngày 15 - 19.5, Trúc nhiều lần nhắn tin vào điện thoại di động của anh Thuận với nội dung yêu cầu đưa cho Trúc số tiền 80 triệu đồng, nếu không gia đình sẽ lãnh hậu quả không lường hết được. Hiện Trúc đang bị tạm giữ để khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. (Mai Mai)
Giận vợ, tông thẳng ô tô vào nhà
Ngày 21.5, tại đường Bà Triệu, P.Đông Kinh, TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), do mâu thuẫn vợ chồng, Thân Văn Nho (36 tuổi) đã điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào nhà, nơi vợ Nho đang ngồi. Kết quả: Hư hỏng 3 xe mô tô, 1 xe đạp và một số tài sản khác - ước tính thiệt hại khoảng 5 triệu đồng. Chị vợ may mắn thoát nạn. (V.C)
Giết người rồi dựng hiện trường giả?
Rạng sáng qua 22.5, trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, người dân phát hiện một xác chết nằm ngay ven đường. Chiếc xe máy biển số 86F8-98... của nạn nhân vẫn dựng bên cạnh. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, chân phải đã bị gãy lòi xương đùi ra ngoài. Hiện trường cho thấy không hề có dấu vết của một vụ TNGT. Một nguồn tin cho biết rất có thể đây là một vụ giết người rồi dựng hiện trường giả. Công an Bình Thuận đã tiến hành điều tra và biết được nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Hòa (28 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). (Bích Thủy)
Con của ai?
Chiều qua 22.5, Đội CSĐTTP về TTXH - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết một bé trai khoảng 2 tháng tuổi, trên người quấn chiếc áo màu xanh bị ai đó bỏ bên lề đường Trần Quốc Toản, P.Bình Đa, TP Biên Hòa vào rạng sáng 21.5.2007. Sau đó, một thanh niên đi đường phát hiện bé đang khóc và ẵm đứa bé này đến báo cho công an. Hiện Công an Biên Hòa đã giao cháu bé cho Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Đồng Nai chăm sóc. (Trung Nguyên)
Trộm nhập nha
Cho đến chiều hôm qua 22.5, Công an Q.1 (TP.HCM) vẫn chưa tìm ra thủ phạm cắt khóa, đột nhập vào cửa hàng máy vi tính ở số 93 Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão. Trước đó, chủ cửa hàng là chị N.T.H.Y (32 tuổi) khóa cửa về. Đến sáng hôm sau mở cửa thì phát hiện ổ khóa bị cắt. Qua kiểm tra tài sản phát hiện bị mất 19 máy vi tính xách tay trị giá gần 320 triệu đồng. (Hồng Thanh)
Bình luận (0)