Mourinho và cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Porto

29/09/2015 12:27 GMT+7

(TNO) Trong hoàn cảnh Chelsea đang gặp khó khăn đủ bề, Jose Mourinho đưa các học trò trở lại Porto, nơi được xem là bệ phóng để sự nghiệp của ông thăng hoa.

(TNO) Trong hoàn cảnh Chelsea đang gặp khó khăn đủ bề, Jose Mourinho đưa các học trò trở lại Porto, nơi được xem là bệ phóng để sự nghiệp của ông thăng hoa.

Mourinho từng dẫn dắt Porto đến chức vô địch Champions League vào năm 2004 - Ảnh: AFP
Vào rạng sáng mai (1 giờ 45 ngày 30.9, giờ VN), Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân Porto trong trận đấu ở bảng G Champions League. Porto chính là đội bóng đã đưa tên tuổi Mourinho vượt khỏi biên giới Bồ Đào Nha để trở thành một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất châu Âu.
Cách đây 11 năm, một HLV trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đã đưa Porto đến với chức vô địch Champions League mùa giải 2003-2004. Người ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh Mourinho trượt dài trên sân sau khi Porto đánh bại M.U với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận ở vòng 16 đội. Ngay sau đó, "Người đặc biệt" đã đến với Chelsea và cùng đội bóng này có một thời gian dài thống trị Premier League.
Tiếp theo đó là những khoảng thời gian thành công tại Inter Milan rồi Real Madrid. Đến năm 2013, Mourinho trở lại Chelsea lần 2 và đưa đội bóng này đến với chức vô địch Premier League ở giải vừa qua.
"Người đặc biệt" đang chịu áp lực lớn - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, mọi chuyện không thể suôn sẻ mãi với nhà cầm quân 52 tuổi khi "The Blues" thi đấu rất kém cỏi từ đầu mùa giải đến nay. Với chỉ 8 điểm sau 7 trận tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang bị các đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng.
Trong hoàn cảnh đó, Champions League có thể được xem là "chiếc phao cứu sinh" cho Mourinho và các học trò. Nhà đương kim vô địch Premier League đã có khởi đầu tốt ở đấu trường số 1 châu Âu khi đánh bại Maccabi Tel Aviv 4-0 trong trận ra quân cách đây 2 tuần. Một chiến thắng nữa có thể sẽ giúp các học trò của Mourinho lấy lại tinh thần để tìm đường trở lại nhóm dẫn đầu ở giải trong nước.
Chelsea tìm vui ở Champions League để quên sầu tại Premier League - Ảnh: AFP
Tuy nhiên, chắc chắn Porto sẽ làm mọi cách để ngăn thầy trò Mourinho. Đội chủ sân Dragao mới chỉ có 1 điểm sau khi bị Dynamo Kiev cầm hòa 2-2 trong trận ra quân.
"Chelsea đã giành chiến thắng 4-0 trong trận đầu tiên. Điều đó cho thấy họ là một đội bóng mạnh. Có lẽ họ là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Chúng tôi cần phải có phong độ tốt nhất nếu muốn đánh bại họ. Chúng tôi muốn có một màn trình diễn tuyệt vời trước Chelsea", HLV Julen Lopetegui của Porto nói trên ESPN.
Trong chuyến trở lại Porto lần này, HLV Mourinho sẽ có dịp gặp mặt một người cũ. Đó là thủ môn Iker Casillas, người đã bị ông "hắt hủi" trong khoảng thời gian dẫn dắt Real Madrid. Chắc chắn, Casillas sẽ không bỏ lỡ cơ hội trình diễn phong độ tốt nhất để chứng minh Mourinho đã sai lầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.