M.U bế tắc trên sân Crystal Palace, HLV Ten Hag chưa dứt cơn đau đầu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/09/2024 01:22 GMT+7

M.U lại thể hiện phong độ phập phù khi bị Crystal Palace cầm chân 0-0 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng 22.9.

HLV Erik Ten Hag quyết định chọn Alejandro Garnacho thay cho Marcus Rashford trên hàng công ở đội hình xuất phát. Tiền đạo người Anh vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt dù được đánh giá là niềm hy vọng số 1 của M.U trong khâu ghi bàn. 

M.U bế tắc trên sân Crystal Palace, HLV Ten Hag chưa dứt cơn đau đầu- Ảnh 1.

M.U (áo trắng) chia điểm thất vọng trên sân Crystal Palace

ẢNH: AFP

"Quỷ đỏ" nhập cuộc khá tốt ở sân Selhurst Park, nhưng họ vẫn bộc lộ những điểm yếu mà ông Ten Hag chưa thể khắc phục. Ngoài việc thiếu một tiền đạo có khả năng chớp thời cơ tốt, M.U còn luôn bị mất kiểm soát bóng mỗi khi đụng độ đối thủ chơi pressing toàn sân.

Trong 45 phút đầu tiên, đội khách đã có 9 cú dứt điểm nhưng 2 cơ hội ngon ăn nhất không thể mang lại bàn thắng trước sự xuất sắc của thủ môn Dean Henderson (Crystal Palace). Khâu ghi bàn không tốt của M.U tiếp tục bộc lộ ở hiệp 2 với lần lượt Garnacho, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee... bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn. 

Trên thực tế, lối chơi của "Quỷ đỏ" đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn khi các pha phối hợp gắn kết và sắc nét hơn. Trong đó, tài năng trẻ Amad Diallo lại là điểm sáng với hàng tá pha đi bóng lắt léo, tốc độ bên cánh phải. Tuy nhiên, các chân sút đội khách vẫn không có được sự tinh tế và chuẩn xác để mang về bàn thắng.

CLB Crystal Palace chơi tốt hơn ở hiệp 2, nhưng đội bóng của HLV Oliver Glasner phải tự trách mình khi bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. 

M.U bế tắc trên sân Crystal Palace, HLV Ten Hag chưa dứt cơn đau đầu- Ảnh 2.

M.U bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn

ẢNH: AFP

Với trận hòa này, M.U vẫn chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng khi vẫn đứng thứ 11 với 7 điểm sau 5 trận. Vì vậy, áp lực vẫn chưa nguôi đối với HLV Ten Hag bởi những thách thức đang chờ đón "Quỷ đỏ" ở những trận tới. 

Ở các trận khác, Liverpool tạm vươn lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Bournemouth nhờ các pha lập công của Luis Diaz (2 bàn) và Darwin Nunez. Trong khi đó, Tottenham chấm dứt chuỗi 2 trận thua tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-1 trước đối thủ cùng thành phố London là Brentford. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.