M.U: Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu

Minh Tân
Minh Tân
26/08/2024 18:35 GMT+7

Harry Maguire nói rằng mục tiêu của M.U ở mùa giải 2024-2025 là giành suất dự Champions League. Nhưng nếu cứ đá như thế này, 'Quỷ đỏ' khó có thể trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Ngay cả khi giành chiến thắng 1-0 trước Fulham ở vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa này, M.U cũng bộc lộ một số điểm yếu vốn tồn đọng từ mùa trước. Vấn đề đầu tiên chắc chắn phải là khâu dứt điểm khi Bruno Fernandes hay Alejandro Garnacho bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, khiến “Quỷ đỏ” chỉ tạo được cách biệt tối thiểu. Sang cuộc đối đầu Brighton, các học trò của HLV Erik ten Hag cũng tỏ rõ sự thiếu sắc bén.

M.U: Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu- Ảnh 1.

Bruno Fernandes bỏ lỡ nhiều cơ hội trên hàng công của M.U

REUTERS

Và tính đến thời điểm này, M.U là đội bóng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất Ngoại hạng Anh với 6 lần. Những đội lần lượt xếp sau là Nottingham Forest và Tottenham (cùng có 5 lần).

Sự yếu kém trong khâu tấn công của M.U phần nào đến từ vị trí của Marcus Rashford. Thật khó tin khi ở 2 trận gần nhất, chân sút người Anh chưa thể tung ra bất kỳ một pha dứt điểm nào. Trong trận thua Brighton, anh chơi cực kỳ nhạt nhòa và bị thay ra ở phút 65. Không dừng lại ở đó, Rashford còn rất tệ trong khoản hỗ trợ phòng ngự.

Theo thống kê của Sky Sports, cầu thủ này chỉ có tổng cộng 12 lần gây áp lực lên đối phương. Trong khi đó, chỉ số này của các cầu thủ tấn công còn lại của M.U như Mason Mount, Amad Diallo, Bruno Fernandes hay Joshua Zirkzee lần lượt là 27, 22, 39 và 18.

M.U: Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu- Ảnh 2.

Casemiro (áo đỏ) tỏ ra yếu đuối ở tuyến giữa của "Quỷ đỏ"

REUTERS

Tiếp theo ở giữa sân, Casemiro chính là điểm yếu của M.U. Ở tuổi 32, tiền vệ phòng ngự Brazil không còn đủ thể lực, sức mạnh để làm tốt nhiệm vụ “dọn dẹp”, tạo điều kiện cho Kobbie Mainoo chơi tự do. Đó cũng là lý do ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang nỗ lực để chiêu mộ Manuel Ugarte từ PSG.

Còn ở hàng thủ, các trung vệ của M.U chưa tạo ra sự yên tâm. Harry Maguire có vài giây phút chơi thiếu tỉnh táo khiến HLV Ten Hag buộc phải thay anh bằng tân binh Matthijs De Ligt. Nhưng sau đó, trung vệ người Hà Lan cũng thi đấu không tập trung trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của M.U trước Brighton. Mùa này, trung bình thủ môn Andre Onana nhận đến 12 cú dứt điểm/trận.

Điều này cũng cho thấy M.U không duy trì được sự kiểm soát, áp đặt lên đối thủ. Ngược lại, họ cũng phải chịu áp lực lớn khi để đối thủ vùng lên tấn công. Tinh thần, sự tập trung của M.U cũng chạm đáy. Sky Sports dùng từ “ngây thơ” để miêu tả điều này. Kể từ mùa 2022-2023, họ là đội thất bại vì một bàn thắng sau phút 90 nhiều nhất (6 lần). Mùa này, họ đã nhận một bàn thua ở phút 89 trước Man City trong trận tranh Community Shield và thất bại trước Brighton ở phút 90+5.

M.U: Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu- Ảnh 3.

Maguire vẫn chưa thể tạo ra sự an tâm ở hàng phòng thủ

REUTERS

M.U đã không thắng trong 14 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh mỗi khi bị dẫn trước. Họ chỉ có 2 trận hòa và thua đến 12 trận. Lần gần nhất họ lội ngược dòng trên sân khách là ở trận gặp Everton vào tháng 10.2022 (M.U thắng 2-1). Phong độ trên sân khách của “Quỷ đỏ” cũng đáng báo động. Dưới thời HLV Ten Hag, họ thắng 16 trận và thua 17 trận mỗi khi rời xa sân Old Trafford. Khi chơi trên sân khách, “Quỷ đỏ” trở nên mong manh và dễ sụp đổ.

Đâu đó vẫn còn những tín hiệu lạc quan như Diogo Dalot chơi tốt hơn, toàn đội pressing hiệu quả hơn, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Yếu về mặt chuyên môn, gây thất vọng về tinh thần, M.U cho những người yêu mến họ cảm giác lo lắng khi mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.