M.U thua thê thảm, HLV Erik ten Hag vẫn ‘kiên cường’: Tôi không nghĩ mình bị sa thải

Giang Lao
Giang Lao
30/09/2024 09:52 GMT+7

Giữa cơn bão chỉ trích từ báo chí Anh và giới CĐV M.U, HLV Erik ten Hag vẫn giữ quan điểm chắc nịch: 'Tôi không nghĩ đến việc bị sa thải, không hề. Tất cả chúng tôi đã quyết định ở lại cùng với nhau'.

M.U vừa trải qua trận thua tệ hại ngay sân nhà trước Tottenham với tỷ số 0-3 ngày 29.9 tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Đội quân của HLV Erik ten Hag chỉ mới có 2 chiến thắng, 1 hòa và thua đến 3 trận, xếp tận vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 7 điểm, ghi 5 bàn để lọt lưới đến 8 bàn.

M.U thua thê thảm, HLV Erik ten Hag vẫn ‘kiên cường’: Tôi không nghĩ mình bị sa thải- Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag tin chắc mình không bị sa thải

Ảnh: AFP

Đáng nói hơn, M.U chỉ mới ghi được một bàn tại giải Ngoại hạng Anh mùa này trên sân Old Trafford tính đến nay. Đó là bàn của tiền đạo Joshua Zirkzee ghi ở phút 87 trong trận mở màn mùa giải thắng chật vật Fulham tỷ số 1-0.

"Chủ sở hữu, nhân viên, cầu thủ, bản thân tôi. Tất cả chúng tôi đã đưa ra quyết định sau khi xem xét rõ ràng những gì cần phải làm. Chúng tôi biết sẽ mất một thời gian. Chúng tôi cùng chung quan điểm. Chúng tôi sẽ trở lại", HLV Erik ten Hag nhấn mạnh.

"Luôn có một ngày mới và chúng tôi sẽ học hỏi từ đó. Các cầu thủ của tôi là những cá tính mạnh mẽ và chúng tôi sẽ trở lại. Chúng tôi phải học hỏi từ điều này và nhanh chóng. Tôi nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ: cố lên. Ngày mai là một ngày mới. Chúng tôi rồi sẽ trở lại. Tôi chắc chắn với điều đó. Chúng tôi phải giải quyết các vấn đề và thể hiện khả năng phục hồi. Tập trung vào trận đấu tiếp theo và làm mọi thứ tốt hơn những gì chúng tôi đã làm hôm nay", HLV Erik ten Hag chia sẻ thêm.

HLV Erik ten Hag đã được các đồng sở hữu mới CLB M.U ký hợp đồng gia hạn đến tháng 6.2026, nhờ thành tích trong 2 mùa giải qua giúp "Quỷ đỏ" thành Manchester đoạt 2 danh hiệu vô địch gồm Cúp Liên đoàn và Cúp FA. Những người này tin rằng chiến lược gia người Hà Lan phù hợp với dự án xây dựng lại đội bóng hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải tiếp theo 2025 - 2026.

Tuy nhiên, M.U không thể trong tình thế cứ đầu tư hàng trăm triệu bảng mua cầu thủ và chờ đợi sự thành công trong tương lai đầy mờ mịt, trong lúc ở hiện tại họ không có bất cứ sự hy vọng nào để có thể tin tưởng.

M.U thua thê thảm, HLV Erik ten Hag vẫn ‘kiên cường’: Tôi không nghĩ mình bị sa thải- Ảnh 2.

Bruno Fernandes lần đầu tiên nhận thẻ đỏ sau 242 trận thi đấu cho M.U

Ảnh: AFP

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng: "Giới chủ M.U hiện chưa có bất cứ phản ứng nào cho khả năng sẽ có một sự thay đổi trên băng ghế HLV. Thời gian vẫn còn quá sớm của mùa giải. Nhưng sức ép rõ ràng là cực kỳ lớn đang đè nặng lên HLV Erik ten Hag".

Trong 2 trận tiếp theo, M.U sẽ đối mặt với khó khăn còn lớn hơn khi họ đối đầu với Porto trên sân khách tại giải Europa League (2 giờ ngày 4.10). Sau đó, sẽ hành quân đến sân Villa Park đối diện với đối thủ đang lớn mạnh từng ngày là Aston Villa lúc 20 giờ ngày 6.10 tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Mệnh lệnh của HLV Erik ten Hag và các học trò là phải thắng các trận đấu này để chứng minh sự quật khởi của họ.

Ở trận gặp Aston Villa, M.U thiếu vắng thủ quân Bruno Fernandes vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp nhận ở trận thua Tottenham. Ngoài trận này, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn vắng mặt trận gặp Brentford và West Ham.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.