Mua bằng qua mạng

08/10/2008 23:31 GMT+7

Gần đây, nhiều người có tiếng tăm ở Singapore bị phát hiện dùng bằng giả. Phóng viên Báo Straits Times đã làm một phép thử và thật sự bị sốc: chỉ mất chưa tới 600 USD và vài phút lên internet, trong vòng một tuần cô này đã mua được bằng tiến sĩ của Đại học Ashwood (Mỹ) cho... chú chó cưng của mình!

Chó thành tiến sĩ

Phóng viên Sandra Davie trong bài báo có tựa đề US$599 for an instant degree (599 USD cho một tấm bằng tức thì) kể rằng: "Tất cả những gì tôi làm là vào trang web www.ashwooduniversity.net, rồi điền tên con chó (Harry Doggy), ngày sinh (19.11), tuổi (49), và kinh nghiệm công tác (có nhiều năm nghiên cứu sự tương tác giữa người và thú vật). Sau đó tôi bấm vào lựa chọn "Tiến sĩ khoa học xã hội và hành vi" có giá là 599 USD, giá rẻ nhất cho một bằng tiến sĩ mà Ashwood University cung cấp. Tôi chọn bậc xếp hạng với điểm trung bình 3.0. Nếu chọn điểm cao hơn 3.5, phải trả thêm 60 USD nữa".

Trong vòng 15 tiếng đồng hồ, Sandra nhận được e-mail hồi âm từ "Ủy ban đánh giá kinh nghiệm" 10 thành viên của Ashwood chúc mừng Harry Doggy đã được công nhận là tiến sĩ (!). E-mail cũng nói văn bằng sẽ được cấp ngay khi "tiền trao". Sandra đã trả tiền qua internet bằng thẻ tín dụng của cô. 

Vài ngày sau, Sandra nhận được một e-mail khác hỏi rằng Harry Doggy có cần thêm một bằng thạc sĩ với giá 299 USD, hoặc vài cái thư tiến cử với nhà tuyển dụng mà không cần phải trả tiền. Và chưa đầy 7 ngày, bằng tiến sĩ cùng 2 bản sao bảng điểm, 2 thư xác nhận với nhà tuyển dụng rằng Harry Doggy đã tốt nghiệp tại Ashwood University với logo, dấu má đàng hoàng đã đến tay Sandra bằng đường bưu điện. Tuy vậy, con dấu bưu điện không phải từ tiểu bang Texas của Mỹ như Ashwood rao trên trang web mà từ một "Mr A. Sheik Abdullah" nào đó ở xứ Dubai bên Trung Đông!

"Bảng điểm" của Harry Doggy liệt kê 8 môn học bao gồm xã hội học về đói nghèo, thực hành công tác xã hội, hành vi lập dị, văn hóa dân gian và thần thoại học... với điểm số A, B, và C có vẻ rất thuyết phục.

Lật tẩy

Theo các nhà tuyển dụng chuyên xét hồ sơ người đi xin việc, Ashwood chỉ là một trong số khoảng 500 cơ sở bán bằng trên toàn thế giới, mà nhiều nhất là ở Mỹ. Phần lớn các "lò" bán bằng không có cơ sở vật chất thực. Tuy nhiên, trên trang web của họ, hình ảnh "trường lớp" xem ra rất bắt mắt bằng công nghệ "cắt và dán" với kỹ thuật 3, 4 chiều hiện đại. 

Chẳng hạn Robertstown University, bị lật tẩy bán bằng gần đây, đưa cả ảnh lâu đài Blenheim, nơi sinh của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill ở thành phố Oxfordshire, như gián tiếp nói rằng đó là một phần cơ sở của họ. Cái mà những "lò" bán bằng này có duy nhất là một số điện thoại miễn phí đăng ký tại Mỹ để ai cần thì gọi đến "cố vấn sinh viên" hoặc "chủ nhiệm công tác sinh viên" của trường. Còn nhiều "lò" khác thì tự đặt cho mình những cái tên rất dễ gây nhầm lẫn với các đại học danh tiếng của Mỹ.

Cách đây chưa lâu, người ta đã lật tẩy St Regis University ở Washington là một "lò" bán bằng quy mô lớn. Trong vòng từ năm 1999 đến 2005, nơi này đã thu vào khoảng 7 triệu USD từ việc bán hơn 10.000 bằng cho khách hàng từ 131 quốc gia. Trong danh sách 9.612 tên khách hàng mua bằng, có 36 người Singapore. Báo Straits Times đã kiểm tra và nhận diện được một nhà giáo nghỉ hưu, 2 giáo viên trường tư thục, một quản lý công nghệ thông tin và 2 doanh nhân.

 Mới đây, Straits Times tiếp tục kiểm tra trên internet cũng như các ấn phẩm về kinh doanh và tìm ra ít nhất 218 người, phần lớn là người Singapore, đang xài bằng thạc sĩ, tiến sĩ từ các "lò" bán bằng của Mỹ. 

Thục Minh (Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.