Đây là một kịch bản từng gây tiếng vang cách đây gần 10 năm, giờ được Thành Hội dựng lại với nhiều nét mới nhưng vẫn làm rung động khán giả.
Tình yêu, hạnh phúc, thứ mà chúng ta vẫn nhắc đến hằng ngày, suy cho cùng có thật hay không? Anh chàng Hữu Tín (Trương Minh Quốc Thái) đã gào lên như thế sau khi thất tình, người yêu gạt tiền của anh rồi bỏ đi với kẻ khác. Hữu Tín mất niềm tin vào tình yêu. Và anh làm một cuộc thử nghiệm với con dao kề vào cổ đôi uyên ương được xem là "tuyệt vời" của cả khu phố - ông Đại Phú (Trí Quang) và bà Đài Trang (Tuyết Thu). Hai ông bà suốt ngày quấn quýt, nói những lời có cánh, nào là "Không có em thì anh sống làm sao được", "Hãy cho tôi chết trước chồng tôi, hãy để anh ấy được sống lâu hơn tôi", nào là "Tình yêu của anh, thiên đường của em"... Nhưng khi cái chết cận kề thì không ai chịu hy sinh vì tình yêu cả, ngược lại họ còn nói xấu nhau để mong thoát thân. Cái mặt nạ tình yêu rớt xuống thê thảm.
Chỉ có cặp vợ chồng nghèo Huy Hoàng (Thành Hội) và Nữ Hoàng (Kim Huyền) mới có hạnh phúc thật sự. Tình yêu, hạnh phúc của họ "cất giấu" trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, đôi khi chỉ thấy thể hiện bằng những lời cằn nhằn, cáu gắt của ông chồng, qua những đường kim mũi chỉ của người vợ ngồi may áo từ những mảnh vải vụn. Họ không biết nói lời hoa mỹ, nhưng thứ "ngôn ngữ" của họ làm khán giả rưng rưng. Người vợ vác cái bụng bầu đi lặc lè mà theo lời của người chồng như là "con cá bống trứng", nhưng tính tình hồn nhiên, chồng la mắng gì cũng nhìn chồng cười trừ. Còn ông chồng miệng cằn nhằn nhưng lại gánh vác mọi chuyện trong nhà, thấy vợ thèm bánh cuốn thì ráng vét được mười ngàn đưa cho vợ đi ăn... Phải nói là lớp diễn của Thành Hội - Kim Huyền đầy chi tiết và mảng miếng rất đắt, khán giả rộ lên những tràng cười nhưng cũng cảm động bất ngờ. Kim Huyền vào vai cô vợ quá dễ thương, cứ "biến tấu" tâm lý một cách tài tình. Lúc thì vui vẻ, lúc mếu máo hờn mát, lúc yêu con, chăm chồng, lúc ghen hờn nổi giận... Nhưng cuối cùng vẫn là một cô vợ đầy nữ tính, là linh hồn của căn nhà dột nát ấy. Người đàn ông có thể bớt đi sự mệt mỏi, những đứa con cũng thấy hạnh phúc nhờ bóng mát của người vợ, người mẹ. Có thể nói ngày nào họ cũng bị thử thách, và giữ được tình yêu cho tới lúc đã ba mặt con không hề là chuyện đơn giản!
Quốc Thái có lẽ lần đầu đóng vai hơi hài, và đóng rất đạt. Anh chàng Hữu Tín mê tiểu thuyết ba xu, nhìn đời như mộng, và khi vỡ mộng thì chịu không nổi. Dàn diễn viên trẻ như Kim Huyền, Tuyết Mai, Trí Quang cũng rất đều tay, đầy năng lực. Có thể nói, Ái Như và Thành Hội đã trở thành "nhạc trưởng" cho đàn em phối hợp nhịp nhàng. Một sân khấu tử tế nhưng cũng chiều được khán giả.
Hoàng Kim
Bình luận (0)