Khi bị phát hiện chính là “Tôn Ngộ Không”, ông bị nhiều hành khách nước ngoài trong chuyến bay khác vừa hạ cánh níu giữ xin chụp hình chung.
Hàng trăm người hâm mộ cũng đã có mặt tại sân bay Nội Bài để đón thần tượng, bất chấp cái rét đậm với nhiệt độ xuống khá thấp của Hà Nội.
Việt Nam là điểm đến đầu tiên của "Tề Thiên Đại Thánh" Lục Tiểu Linh Đồng nằm trong chuyến thăm các quốc gia Đông Nam Á; đồng thời giới thiệu cuốn sách Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây du và ký tặng độc giả VN.
Lúc 7 giờ 30 sáng nay, “Tề Thiên Đại Thánh” đã khởi hành tới viếng Lăng Bác và tới giao lưu cùng các sinh viên tại trường Đại học Văn hóa (Đê La Thành, Hà Nội) vào lúc 9 giờ 30.
Tại buổi giao lưu, ông đã mời một vài bạn sinh viên lên biểu diễn vài động tác khỉ, nhiệt tình thị phạm lại và trả lời các câu hỏi giao lưu với sinh viên trong một giờ đồng hồ.
Khi ông vừa ngoáy tít cây gậy Như Ý và gãi đầu, gãi tai, cả hội trường đều ồ lên vang dội bởi hình ảnh một Tôn Ngộ Không quen thuộc đã tái hiện thật sinh động.
Một số hình ảnh "Tôn Ngộ Không" tại Hà Nội do PV Thanh Niên Online ghi lại:
|
|
Ngọc Bi - Lê Quân
Ảnh: Ngọc Thắng













Bình luận (0)