Mùa giải bội thu của U.19 Hà Nội

13/04/2022 00:18 GMT+7

Sau thành công của đội U.19 nam khi lên ngôi vô địch tuần trước tại PVF thì chiều 12.4 đến lượt các cô gái trẻ thủ đô chính thức đăng quang tại giải U.19 nữ quốc gia, mang về cú đúp bội thu thành tích cho bóng đá trẻ Hà Nội.

Thật ra các cô gái dưới 19 tuổi của Hà Nội đã sớm vô địch trước đó 1 vòng khi bỏ xa đối thủ tranh chấp là Phong phú Hà Nam 3 điểm mà lại thắng đối đầu trước tiếp nên bất luận kết quả thế nào với Sơn La ở lượt cuối, đội bóng của HLV Đặng Anh Tuấn vẫn lên ngôi. Nhưng không thể để cho ngày đăng quang bị lu mờ bởi kết quả không tương xứng, Hà Nội vẫn chơi hết mình và thắng Sơn La 3-0 do Vũ Thị Hoa, Đặng Thị Duyên và Mai Thị Anh Đào lần lượt ghi bàn.

Hà Nội nâng cúp vô địch U.19 nữ

Minh Dân

Chiến thắng này đã đưa Hà Nội có 23 điểm hơn Hà Nam 3 điểm (đội Hà Nam thắng TP.HCM 3-1) và chính thức thăng hạng từ thứ nhì năm rồi lên vô địch khi soán ngôi của Than Khoáng Sản Việt Nam. Thật trùng hợp khi người thầy đưa đội bóng thủ đô vô địch cũng tên Tuấn, đó là HLV Đặng Anh Tuấn, còn trước đó U.19 nam, người dẫn dắt thành công là Lê Đức Tuấn. Cả 2 chiến thắng ở lứa tuổi U.19 trong liên tiếp một tuần cho thấy bóng đá thủ đô đang làm trẻ tốt và mùa giải bội thu này hứa hẹn lò đào tạo bậc nhất cả nước này sẽ cung cấp nhiều tài năng cho các đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Hà Nội quá mạnh so với Sơn La trong trận cuối

Minh Dân

Không chỉ vô địch quốc gia mà U.19 Hà Nội còn giành luôn giải phong cách và thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân, Vũ Thị Hoa với 7 bàn thắng giành giải vua phá lưới. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, cô gái thủ đô trở thành chân sút xuất sắc nhất (năm rồi cô ghi 10 bàn). Không những thế Vũ Thị Hoa còn lấy luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mà năm rồi Trần Nhật Lan của Than Khoáng sản Việt Nam nắm giữ. Còn giải thủ môn xuất sắc thuộc về Đào Thị Kiều Oanh của Hà Nội để lọt lưới có 7 bàn.

Than Khoáng sản Việt Nam tuột xuống mất luôn hạng ba sau khi hòa Thái Nguyên

Minh Dân

Nếu Hà Nội thể hiện phong độ ổn định và giữ được đẳng cấp bao nhiêu thì các cô gái vùng mỏ lại đánh mất chính mình. Họ tuột quá nhanh khi từ vị trí thứ nhất xuống hạng 4, mất luôn bộ huy chương đồng khi để Thái Nguyên chia điểm trong trận hòa 2-2. Tương tự các cô gái TP.HCM còn rớt hạng thê thảm, từ hạng ba năm rồi giờ xuống áp chót chỉ hơn đội kém nhất giải là Sơn La. Tình hình này đang là sự báo động lớn cho bóng đá nữ TP.HCM khi tuyến kế thừa đang có dấu hiệu hụt hẫng. Một khi Huỳnh Như, Bích Thùy, Kim Thanh, Thủy Trang.. bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp sau vài năm nữa thì nỗi lo của bóng đá nữ TP.HCM sẽ vô cùng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.