Mùa hè và viên sỏi trắng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

26/05/2024 08:30 GMT+7

Xòe bàn tay

Cô bé học trò tung viên sỏi trắng

Bắt nhầm tiếng ve


Tôi giật mình ra khỏi trò chơi

Tuổi em xuân đã bắt đầu vào hạ


Ngày cánh hoa e ấp trên cây

Dòng nhựa đỏ tràn quanh nách lá

Tiếng sơn ca đeo xâu chuỗi giữa trời


Tổ trứng nhỏ nở đầy nỗi nhớ

Hoa phượng vẫy chào ngàn mảnh lửa cánh chim

Bầu trời rơi một giọng nói vô hình

Tà áo trắng giữa hai người xa lạ


Chạm mặt nhau

Con đường hối hả...


Chưa kịp ngân khúc ve ngày cũ

Chưa kịp giã từ ngôi đền thiêng liêng

Cánh cửa đá vội xoay

Trước mặt là dòng sông

Bên kia là họp chợ


Đấy là nơi rao bán kỷ niệm

Và người mua tương lai...

Cả hai xòe bàn tay

Vô tình đánh rơi viên sỏi trắng... 

Mùa hè và viên sỏi trắng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã- Ảnh 1.

Tuấn Anh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.