Mưa lời khen cho cậu học sinh bế cụ già khuyết tật qua đường

11/12/2023 16:16 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh một cậu học sinh giúp cụ già khuyết tật qua đường nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Cậu học sinh trong clip là Đặng Minh Triển, trú tại xã Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Triển hiện là học sinh lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa. Mỗi ngày, Triển đều đạp xe đạp đi học.

Mưa lời khen cho cậu học sinh bế giúp cụ già khuyết tật qua đường - Ảnh 1.

Triển bế cụ già khuyết tật qua đường

CẮT TỪ CLIP

Triển kể lại: "Lúc đó là buổi chiều, em trên đường học thể dục ở trường về nhà, đến đoạn đường Lê Lợi (TP.Tuy Hòa) thì gặp một cụ ông khuyết tật ở chân, phải chống nạng. Cụ đợi ngớt xe để qua đường nhưng vào buổi chiều, xe cộ đông đúc nên đợi rất lâu mà không qua được. Thấy cụ loay hoay mãi nên em dừng xe đạp đến giúp cụ. Lúc đầu em định dìu cụ qua đường nhưng thấy chân cụ hơi bất tiện nên em bế cụ qua đường luôn. Khi qua bên kia đường, cụ có nắm tay và cảm ơn em, em cũng cảm thấy rất vui khi nhận lời cảm ơn từ ông cụ".

Được hỏi tại sao lại giúp một người không quen biết, Triển đáp ngay: "Đó là điều chúng em nên làm mà. Mẹ em vẫn thường dạy em ra đường gặp người khó khăn phải giúp đỡ. Ở trường thầy cô cũng dạy em như thế nên việc bế cụ ông qua đường là việc em nên làm thôi ạ".

Mưa lời khen cho cậu học sinh bế giúp cụ già khuyết tật qua đường - Ảnh 2.

Việc Triển bế giúp cụ ông qua đường đã được nhiều người khen ngợi

CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip do một người đường ghi lại đã nhận được hàng nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận tích cực. Khi biết việc mình giúp cụ ông qua đường được ghi lại và nhận lời khen từ cộng đồng mạng, Triển khá ngạc nhiên và ngại ngùng. Triển nghĩ đó là việc nên làm, không nghĩ sẽ được nhiều người chia sẻ và khen ngợi như vậy.

Cô Bùi Quỳnh Uyển, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, đã xúc động chia sẻ: "Triển là một học sinh giỏi của trường, em rất ngoan hiền. Thấy hành động giúp người già của Triển, tôi rất ấm lòng. Học sinh của lớp tôi chủ nhiệm không những học giỏi mà còn là một người tốt, có ích cho xã hội. Tôi thật sự rất mừng, rất hạnh phúc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.