Mưa lớn, đường phố Hà Nội biến thành sông

13/07/2010 10:01 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ 30 sáng nay 13.7, Hà Nội bất ngờ có mưa lớn. Sau khoảng nửa tiếng, nhiều tuyến phố đã biến thành những "con sông nhỏ".

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngã tư đường Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng hướng đi sang khu phố Thành Công tạm thời bị tê liệt. Nước ngập sâu khoảng nửa mét, xe máy không thể qua, nhiều ô tô đến đây phải quay đầu.

Nhà dân trong khu tập thể G19 Thành Công cũng rơi vào cảnh lụt lội. Tại phố Pháo Đài Láng, mực nước ngập sâu khoảng 40 - 50 cm khiến nhiều hộ dân bị cô lập, nước chảy cuồn cuộn trên phố.

* 8 giờ sáng, phố Trần Bình (Mai Dịch, Q.Cầu Giấy) đã ngập quá đầu gối người đi bộ. Xe máy "sặc" nước, "chết" hàng loạt.

Đường Kim Mã đoạn trước cổng khách sạn Daewoo chìm trong biển nước. Tất cả các phương tiện qua khúc đường này đều phải đi chậm vì nước quá sâu. Đoạn trước cửa khách sạn Daewoo, nước ngập gần hết bánh xe máy.

Đường Liễu Giai, vuông góc với Kim Mã cũng trong tình trạng tương tự. Rất nhiều xe chết máy phải dắt ngược chiều, tìm đến những chỗ vỉa hè cao ráo hơn để đậu, chờ có người đến sửa.

Mưa lớn kéo dài khiến giao thông rối loạn. Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh tắc dài, từ 7 giờ sáng đến hơn 11 giờ trưa vẫn không thông. Xe máy, ô tô, xe đạp chen chúc nhau đứng trong “con sông” nước mưa và nước cống.

Rất nhiều người lưu thông theo hướng Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học đã phải quay xe trở lại, tìm đường khác để đi. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà có 3 điểm ngập nghiêm trọng, mực nước sâu từ 30 - 50 cm khiến phương tiện giao thông bì bõm “bơi”.

Tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà, xe máy "sặc" nước xếp hàng la liệt. Một số cửa hàng xe máy cử nhân viên ứng trực làm dịch vụ sửa xe, lau chùi bugi. Giá lau bugi từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc tùy vào loại xe ga hay xe số. Còn trên phố Thái Thịnh, hàng loạt cửa hàng dịch vụ buộc phải đóng cửa do nước tràn, ngập hết sàn nhà.

Ở khu tập thể Thành Công, phường Láng Hạ, nước thoát chậm, rác ngập ngụa, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Người dân dùng mọi vật liệu từ bao tải, ván gỗ, bạt nylon để chống chọi với sóng nước tràn vào bên trong cửa hàng.

Nhiều đoạn đường trên các tuyến phố như Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Bài… cũng ngập tới nửa mét. Riêng phố Đinh Tiên Hoàng, mực nước ngập kéo dài, tràn lên vỉa hè, chảy ào ạt xuống hồ Hoàn Kiếm. Tại các tuyến đường có công trường xây dựng chỉnh trang đô thị như Nguyễn Lương Bằng, Ngọc Lâm, Cầu Giấy… người dân di chuyển rất khó khăn do phải vừa đi, vừa dò dẫm tránh ổ gà, nắp hố ga.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong trận mưa sáng nay, mực nước đo được tại các trạm Đồng Bông là 106 mm, Thanh Liệt 115 mm, Hồ Tây A 145 mm, Vân Hồ 153 mm, Bắc Thăng Long - Vân Trì 130 mm, Long Biên 80 mm.

Đối phó với trận mưa, 1.500 công nhân đã ứng trực tại các điểm cống thoát nước, vị trí nắp hố ga để trục vớt rác, khơi nhanh dòng chảy. Bên cạnh đó, các cửa thoát nước tại các hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu… đều được mở để điều hòa nước; 11/11 tổ máy tại Trạm bơm Yên Sở được vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.

Một số hình ảnh mưa lớn gây ngập lụt tại Hà Nội:


Mưa xối xả trút xuống từ tờ mờ sáng


Đường phố Hà Nội thành sông


Loay hoay đứng giữa hai dòng nước trên phố Nguyên Hồng


Xe máy, ô tô chết máy ở ngã tư Nguyên Hồng - Huỳnh Thúc Kháng


Dãy nhà tập thể G19 Thành Công bị cô lập


Người dân bất lực nhìn dòng nước mỗi lúc một dâng cao


Dò dẫm tìm đường trong làn nước đen ngòm


Nhiều phụ nữ cần người trợ giúp đẩy xe máy qua khu vực ngập lụt


Sóng cuộn như sóng ở biển


Tìm đến những nơi cao để đợi máy khô


Những đoạn phố nước sâu như ở Liễu Giai, xe ô tô cũng bị chết máy giữa đường


Ngân hàng khai trương đúng hôm Hà Nội ngập lụt


Xe ô tô chết máy, nước tràn cả vào khoang ngồi


Rác nổi lều bều tại khu tập thể Thành Công


Trên khu Thái Hà (Q.Đống Đa), có những đoạn ngập sâu đến bụng người


Xe máy dầm trong nước cống


Ngập lụt diễn ra đúng giờ cao điểm, nhiều khuôn mặt méo xệch vì mưa gió, ướt át, đi làm trễ giờ


Trên đường Cát Linh, thuyền là chiếc máng trộn vữa xây dựng, mái chèo là hai chiếc xẻng

 
Máng trộn vữa trở thành thuyền chở một bác  sang "sông" với giá hữu nghị 10.000 đồng

 
Ngõ Tức Mạc mênh mông nước, người dân lấy ống điện làm bè… vượt sông!

Phan Hậu - Ngọc Thắng - Lê Quân - Trần Đan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.