Hắc-Điểu từ lâu đã là cái tên nổi đình nổi đám trong giới game thủ. Ngoài việc sở hữu nhân vật Võ Đang Hắc-Điểu "khủng", game thủ này còn mua khá nhiều nhân vật khác trong game, đầu tư trang bị hàng trăm triệu đồng, chỉ vì "lỡ yêu rồi". Tuy nhiên, người chơi thuộc thế hệ đầu 8X này không phải là cá biệt bởi VLTK thuộc game online có nhiều đại gia nhất. Chuyện họ bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua một món đồ hay một nhân vật nào đó là khá phổ biến. Ngay khi Hậu - giám đốc một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM, người sở hữu nhân vật Hắc-Điểu - mua cặp nhẫn vô danh đầu tiên với giá hơn 200 triệu đồng, cộng đồng game đã trầm trồ thán phục kiểu "đầu tư thế đánh ai chả thắng".
Tuy nhiên, khi Hắc-Điểu đoạt chức minh chủ ở giải đấu Võ lâm minh chủ do VNG tổ chức vừa qua, có khá nhiều ý kiến trái ngược nhau về sự minh bạch của giải đấu.
Theo ban tổ chức (BTC), 3 ngày thi đấu kéo dài tại resort Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) là 3 ngày tràn đầy không khí vui vẻ và náo nhiệt. 10 game thủ lọt vào vòng Thập cường quan hệ với nhau khá tốt và thi đấu với một tinh thần thượng võ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hầu hết 10 nhân vật đó đều không phải là chủ sở hữu mà là "lính đánh thuê" nên giải đấu thiếu tính thuyết phục. Một game thủ trong top 10 cho biết: "Dù bọn em là lính đánh thuê nhưng đều thi đấu hết mình. Cũng giống như đội bóng, ông bầu có thể thuê bất cứ cầu thủ nào miễn sao không phạm điều lệ giải và không bôi nhọ thương hiệu của họ là được".
Cũng trong thời gian này, sự việc người điều khiển nhân vật ĐCJingKe (phái Côn Lôn) Đỗ Hoàng Quân rút lui trước vòng bán kết với Hắc-Điểu khiến dư luận trên mạng xôn xao. Đa số đều cho rằng Quân bị Hắc-Điểu mua chuộc với một khoản tiền lớn để bỏ cuộc. Bên cạnh đó, vài nguồn tin cho rằng Hắc-Điểu cử đàn em vừa nhắn tin hăm dọa vừa tìm Đỗ Hoàng Quân để nói chuyện.
Gặp chúng tôi sáng 18.6, Đ.V.Khang - người được xem là nhân vật truy tìm và nhắn tin cho Quân, tiết lộ: "Em chính là chủ nhân vật ĐCJingKe, có nghĩa là đối thủ của Hắc-Điểu ở trận bán kết, chứ không phải đàn em như một số trang web đề cập. Quân chính là người được em thuê để điều khiển nhân vật này. Do một số người nào đó gây sức ép nên Quân đã quyết định rút lui. Em rất tiếc vì Quân là game thủ có kỹ năng rất tốt, có khả năng đánh bại được Hắc-Điểu. Em đành chấp nhận tìm người thay thế là Bảo, nhưng Bảo điều khiển nhân vật phái Côn Lôn chưa quen nên đành dừng lại ở bán kết". Nói rõ thêm về những tin nhắn mà Khang gửi cho Quân, Khang cũng xác nhận: "Đúng là em có gửi những tin nhắn, nhưng đấy là trong một ngữ cảnh hoàn toàn khác. Có nhiều tin nhắn qua lại như thế em còn lưu đầy đủ. Ở đây không có nghĩa là em truy tìm Quân để "xử" mà em tìm Quân để khuyên Quân tiếp tục thi đấu cho mình vì em biết Quân đang bị ép bỏ cuộc".
Nguyễn Thanh Nghiệp - người được chủ nhân vật Hắc-Điểu ủy quyền thi đấu và đã đoạt giải minh chủ - là cậu thanh niên sinh năm 1987 với khuôn mặt rất hiền cho biết: "Em được anh Hậu chọn ra trong 5 người anh ấy test (kiểm tra) kỹ năng. Em chỉ biết thi đấu và thi đấu. Trước trận chung kết gặp Ngũ độc LongNhiBấtBại, cơ hội là 50-50 nhưng em đã giành chiến thắng vì tăng hết điểm tiềm năng vào sức mạnh và cũng một phần nhờ đối phương thấy Võ Đang nên chủ quan. Tiên hạ thủ vi cường mà anh".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những chủ nhân vật lọt vào đến vòng Thập cường đều thuộc tầng lớp khá giả (KhôngTàĐạiSư hiện là giám đốc một công ty chuyên cung cấp thiết bị văn phòng tại TP.HCM, LongNhiBấtBại làm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn; ĐCJingKe là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh may mặc ở Q.5, TP.HCM) nên việc mua chuộc nhau bằng tiền là điều rất khó xảy ra. Vào đến vòng này tất cả đều bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc nên chẳng ai muốn bỏ cuộc vì chút tiền. Vấn đề ở đây chính là giải thưởng. Võ lâm minh chủ sẽ nhận được những khoản thưởng mà theo định giá trên các diễn đàn là khoảng 300 triệu đồng. Đây là món tiền thưởng tương đương với một giải đấu bóng đá chính thức cấp quốc gia nên không tránh khỏi những toan tính hay cay cú.
Xét cho cùng, đây chưa hẳn là cuộc chơi cho toàn thể game thủ nói chung và đây cũng là một điều BTC cần xem xét. Nói như Bùi Trung Kiên, chủ nhân vật Tiềm Long Vô Thủ (Cái Bang), người đoạt giải Võ lâm minh chủ đầu tiên: "Mình bỏ chơi lâu rồi. Bây giờ VLTK toàn tiền là tiền. Chán lắm!".
|
Nói về sự việc "mua - bán độ" theo như lời đồn đại, ông Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc sản phẩm VLTK, cho hay: “10 cao thủ tham gia vòng Thập cường trong giải đấu Võ lâm minh chủ tại Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) vừa qua hoàn toàn hợp lệ và đúng quy định. Riêng đối với nhân vật Hắc-Điểu thuộc môn phái Võ Đang mà game thủ Nguyễn Thanh Nghiệp là người đại diện thi đấu, nhân vật này đều tuân thủ các quy định và luật lệ của giải. Việc đăng quang ngôi vô địch của Hắc-Điểu cũng hoàn toàn hợp lệ. Những dư luận bàn tán rằng Hắc-Điểu đã "mua độ" để đoạt chức vô địch cho đến thời điểm này là không có cơ sở. VNG có đủ các cơ sở để bảo vệ sự hợp lệ này. Nếu thật sự các cá nhân và tập thể nào vi phạm các điều luật thi đấu, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích đáng đúng theo quy định của từng giải". |
Trường Nghi
Bình luận (0)