Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen

02/09/2024 07:40 GMT+7

Vào những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, đỉnh núi Bà Đen thường chìm trong những đợt sương mây tràn về vào lúc bình minh hay hoàng hôn, tựa như chốn thiên thai.

Các đọt mây tràn như suối chảy quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn xuống đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch như dải lụa mềm mại, tạo nên khung cảnh có một không hai vô cùng hấp dẫn mà ai cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần. Đây cùng là mùa săn mây đẹp nhất trên đỉnh Bà Đen.

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 1.

Núi Bà thời điểm sương mây giăng kín

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Núi Bà Đen nổi lên giữa vùng đồng bằng với độ cao 986m so với mặt nước biển và được mệnh danh là "Nóc nhà Nam bộ. Cho nên, nhìn từ bất cứ đâu tại Tây Ninh cũng thấy ngọn núi sừng sững ẩn hiện trước mặt. Nơi đây còn nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ trắng xóa đẹp như tiên cảnh...

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 2.

Vào lúc quang đãng, có thể ngắm khung cảnh tươi xanh ngập tràn chân núi nhưng trên đỉnh vẫn có những quầng mây tô thêm vẻ đẹp của núi Bà

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Để săn mây núi Bà Đen, du khách nên chọn thời điểm từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Lúc này, thời tiết Tây Ninh thường xuất hiện nhiều cơn mưa liên tục kèm với nắng nóng, là điều kiện vô cùng thuận lợi để sương mây xuất hiện trên đỉnh núi.

Hoặc theo kinh nghiệm của người dân địa phương, xác suất có mây nhiều hơn khi đêm hôm trước có mưa và rạng sáng hôm sau trời trong, ít gió. Lúc này, do độ ẩm không khí cao và chênh lệch nhiệt độ lớn dễ hình thành những tầng sương thấp, từ trên đỉnh nhìn xuống sẽ thấy cả Tây Ninh chìm trong màn mây trắng bồng bềnh.

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 3.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong làn mây sớm

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Cũng vào thời điểm này, đến tham quan núi Bà Đen vào sáng sớm và chiều tối, du khách thường thấy hiện tượng sương mù bao phủ trắng xóa, không khí lành lạnh dễ chịu. Nhiều du khách lần đầu ghé thăm không khỏi bất ngờ mà thốt lên "sao giống Đà Lạt và Sa Pa quá". Khoảnh khắc mây tan, trôi lững lờ rồi hạ dần xuống lưng, chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn mờ mờ, ảo ảo diệu kỳ.

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 4.
Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 5.
Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 6.

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Nếu nhìn từ xa hoặc từ trên cao xuống, bằng các thiết bị bay không người lái, du khách mới chứng kiến trọn vẹn vẻ đẹp kỳ diệu của ngọn núi thiêng này. Mây hình chóp nón, hình đĩa bay, mây bông gòn… liên tục biến thiên nhiều hình dạng bắt mắt. Đỉnh núi trắng xóa, bồng bềnh như tuyết phủ khiến người xem không thể không liên tưởng tới những đỉnh núi nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Với chiều cao 72m nằm trên đỉnh cao nhất của núi Bà Đen, hình ảnh Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong làn mây trắng là hình ảnh ấn tượng nhất. Hay khoảnh khắc có một không hai khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đám mây bên chân tượng Phật Bà tạo ra hào quang 7 sắc, mà người ta hay liên tưởng đến Phật Quang, càng tạo nên sự kỳ diệu và linh thiêng cho nơi này.

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 7.
Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 8.
Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 9.
Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 10.

Khoảnh khắc hoàng hôn và đêm xuống trên đỉnh núi Bà

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Đặc biệt, săn mây buổi tối là điểm đặc trưng chỉ có ở núi Bà Đen. Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ánh đèn chiếu sáng khắp đỉnh núi, mây bám vào triền núi, phủ lên quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, phủ lên tượng Phật Bà, tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch rồi bắt lấy ánh đèn mà bừng sáng lên cả một không gian vô cùng ảo diệu.

Là ngọn núi cao nhất Nam bộ, ngoài chiều cao ấn tượng, núi Bà Đen còn có khung cảnh thiên nhiên hữu tình, non thiêng hùng vĩ. Từ đỉnh núi Bà, chúng ta có thể ngắm thấy một vùng đồng bằng mênh mông bao phủ ngoại ô TP.Tây Ninh, nhìn xa xa là thành phố trong ánh đèn đêm, là hồ Dầu Tiếng rộng lớn… Đặc biệt, nếu may mắn, bạn còn được ngắm nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ ngay bên cạnh khi đứng tại đỉnh núi.

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 11.

Trên đỉnh Bà Đen còn có Tôn tượng Di Lặc được tạc bằng sa thạch

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Mùa săn mây đẹp nhất trên núi Bà Đen- Ảnh 12.

Cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh

Ảnh: BÙI VĂN HẢI

Nằm cách TP.HCM chỉ khoảng 100 km cùng đường đi thuận tiện nên núi Bà Đen đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và các tín đồ Phật giáo tìm về tham quan, chiêm bái vào những dịp cuối tuần, lễ hay tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.