Còn Trọng Hiếu (sân khấu 5B) nuôi con trai khi mới hơn 1 tuổi, giờ cháu đã 13. Và Minh Quốc (sân khấu 5B) thì nuôi con gái lúc bé 2 tuổi, nay đã lên 4.
Minh Quốc nói: "Con tôi đã có hộ khẩu ở TP.HCM, tôi cũng muốn nó ổn định để đi học, thôi thì mình nuôi luôn cho khỏi lo lắng". Hữu Tiến thì đã tự lập từ hồi 8 tuổi, có thể đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp, không làm phiền ba mình và mẹ kế, vì vậy khi lớn lên anh cực kỳ đảm đang. Đó cũng là lý do anh giành phần nuôi con.
Những người cha đơn thân có vẻ "lúng túng" hơn trong khâu chăm sóc một đứa bé, bởi liên quan rất nhiều tới công việc nội trợ, đến sự tỉ mỉ, tinh tế vốn là thế mạnh của phụ nữ. Đâu phải chuyện nào cũng giao cho người giúp việc, mà hầu hết họ không đủ giàu có để thuê người, nên phải cáng đáng hết.
Như Hữu Tiến, lúc con còn nhỏ, dù anh có quay phim ở đâu thì chiều cũng xin phép đoàn phim về đón con tan trường. Vì vậy anh không dám nhận những phim quay ở xa. Từ 1997-2007 là giai đoạn vất vả nhất của anh, con còn nhỏ, đi đóng phim cứ lo lắng và chạy tới chạy lui đưa đón con; đến năm 2007 sân khấu Thế Giới Trẻ mời về cộng tác luôn thì anh mới đỡ chạy. Nhưng anh vẫn nấu cơm cho con ăn mỗi ngày dù con đã lớn, thuê cơ sở làm spa ở riêng gần đó.

Cha con nghệ sĩ Trọng Hiếu
Ảnh: NGHỆ SĨ CUNG CẤP
Trọng Hiếu cũng tâm sự: "Lúc con còn nhỏ, mình không đi đâu xa được vì lo bỏ nó một mình. Khi nó lớn chút thì lại lo chuyện học hành…". Anh là diễn viên từ thời phim TFS thịnh vượng, giờ trụ lại ở sân khấu 5B và đóng phim lai rai. Để đủ tiền nuôi con, anh phải làm thêm bằng nghề lồng tiếng, đọc sách nói.
Minh Quốc ngoài đóng kịch cũng làm thêm bằng nghề MC cho tiệc tùng, cưới hỏi, tour du lịch, viết kịch bản. Và anh đang thi để học tiếp lấy bằng cao học, chuẩn bị tương lai vững vàng hơn sau này vì con càng lớn thì càng tốn kém. Chỉ Tiểu Bảo Quốc giờ đã nhẹ gánh vì con ra trường đi làm lo được cho gia đình. Nay 65 tuổi, anh đi diễn để phụ thêm thôi.

Cha con nghệ sĩ Minh Quốc
Ảnh: NGHỆ SĨ CUNG CẤP
Những người cha đơn thân này khi được hỏi có muốn đi thêm bước nữa hay không, đều lắc đầu. Tiểu Bảo Quốc nói: "Thật sự tôi ít có cảm giác cô đơn, vì cha con tôi sống vui lắm, như bạn bè vậy, nói chuyện trao đổi thường xuyên, cuối tuần thì chở nhau đi vòng vòng thành phố, ăn uống lung tung, thiệt là hạnh phúc". Trọng Hiếu thì: "Mình đã gánh nặng rồi, kéo thêm người khác vào làm gì. Nhưng cha con tôi còn ngủ chung với nhau, còn ôm được con, cho nên vẫn thấy vui".
Đạo diễn Ngọc Duyên góa chồng rất sớm và một mình nuôi con, nên chị nhìn về những "gà trống" này với sự khâm phục: "Tôi biết nuôi dạy một đứa nhỏ vất vả, công phu thế nào, mà những người đàn ông này đã vượt qua được thì không đơn giản, chứng tỏ tình thương với con cái vô cùng lớn".
Bình luận (0)