Mùa xuân đón em về - Thơ của Nam Thanh

19/01/2023 09:00 GMT+7

Xuân đến rộn nẻo đường
Hàng cây xôn xao mắt lá
Ngọn gió xuân bay ra từ mái tóc
Thổi đầy ngày tháng nỗi nhớ em…

Đâu dáng ai chẳng lẫn giữa chợ đông
Tay tháng năm tay hành rau tay ngũ quả
Đâu dáng ai cầm mùa xuân nở
Cầm giấc mơ thắm nụ đào son

Cây nói gì với ngày cuối năm
Mà con đường chạy nôn nao trong bàn chân
Mà gió xuân thổi về nơi em ở
Mà mắt em phủ buồn vui đầy hồn anh

Nẻo đường rừng chao lượn dãy Hoàng Liên
Cánh chim trời sóng đôi bay về tổ
Đường nối đường nối dài thêm nỗi nhớ
Anh nhìn cây cây hiện ra em

Dòng sông đổ về đâu con đường chia bao ngả?
Ngồng cải cuối đông trổ vàng mắt nhớ
Đồi chè ngóng chờ phập phồng hơi thở
Rừng thông xao xác vẫy bàn tay

Mùa xuân đón em về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.