Mùng 1 Tết, đông nghẹt người Sài Gòn đến chùa thắp hương: ‘Chỉ cầu bình an!’

01/02/2022 12:30 GMT+7

Đông đúc người dân Sài Gòn tìm đến các chùa để thắp hương, chụp ảnh sáng nay 1.2 (nhằm ngày mùng 1 Tết). Nhiều người cho biết đi qua một năm quá nhiều mất mát vì Covid-19 , năm mới họ chỉ cầu sức khỏe , bình an bởi có sức khỏe là có tất cả.

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) và chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) sáng nay, đông nghẹt người dân tìm đến các chùa để cúng bái, chụp ảnh. Ai cũng cùng người thân, bạn bè mặc những bộ đồ mới thật đẹp đến để thắp hương bày tỏ lòng thành kính.

Trong dòng người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm có gia đình bà Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Suốt hơn chục năm qua, năm nào cũng vậy cứ mùng 1 Tết Nguyên đán bà lại cùng chồng và 2 con tìm đến đây. Năm qua, may mắn cả gia đình bà không ai nhiễm Covid-19, bà muốn đến chùa không chỉ để vui xuân mà còn cầu mong sức khỏe cho mọi người, mọi nhà.

Đốt hàng chục nén hương, bà đưa cho chồng và các con rồi chuẩn bị đi một vòng chùa cầu khấn. “Cái dịch Covid-19 này đáng sợ quá, may mắn là thời điểm này chúng ta đã kiểm soát được nó. Ngoài việc mong cầu cho sức khỏe gia đình thì tôi cũng cầu cho dịch bệnh tiêu tan để không còn ai phải khổ vì nó nữa”, nói xong bà cùng gia đình hòa vào dòng người đông đúc đi thắp hương.

Hơn 9 giờ 30 phút sáng, dòng người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm đông đúc.

cao an biên

Ông Lê Trung Tính (47 tuổi, Q.10) cùng vợ đến chùa cho biết bản thân bất ngờ vì dù đã tranh thủ đi sớm lúc 8 giờ hơn nhưng vừa đến đã thấy người đông. Năm ngoái, vì dịch bệnh nên ông không thể đến chùa vào mùng 1 Tết, năm nay ông vui mừng vì có thể đến thắp hương, hòa vào dòng người đông đúc sau khi TP.HCM đã kiểm soát được Covid-19

cao an biên

Người đến chùa thành tâm khấn nguyện

cao an biên

Anh Lý Thành Trung (21 tuổi) chở mẹ từ Q.Bình Tân đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp hương sáng nay. "Bình thường mình không hay đi chùa vào dịp này, nhưng vì mẹ muốn nên mình chở mẹ đi. Ngày đầu năm được cùng mẹ đi thắp hương mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, mong là Tết nào cũng được đi cùng mẹ như vậy", anh Trung tâm sự.

cao an biên

Nhiều người tâm sự sau một năm mất mát vì đại dịch, họ chỉ cầu mong bình an, Covid-19 tiêu tan

cao an biên

Nhiều gia đình diện đồ mới, dẫn con nhỏ đến chùa

cao an biên

Càng về trưa, người đổ về chùa càng đông hơn

cao an biên

Sáng nay, Việt Nam Quốc Tự cũng đón nhiều người đến

cao an biên

Dòng người đông đúc cùng thắp hương, chụp ảnh tại khuôn viên Việt Nam Quốc Tự

cao an biên

Chị Luna (32 tuổi, trái) và chị Thùy Nhung (33 tuổi) từ sớm đã hẹn nhau từ TP.Thủ Đức (TP.HCM) đến Việt Nam Quốc Tự. Đây là lần đầu tiên chị đến chùa này vào dịp Tết vì những năm trước 2 chị đều đi chùa gần nhà. "Năm mới, mình cũng muốn đổi mới một xíu. Tụi mình đã chuẩn bị sẵn áo dài để chụp ảnh luôn. Thường những năm trước khi có dịch Covid-19, mình ước xinh đẹp, tài lộc... nhưng năm nay, mình ước trước hết là sức khỏe. Năm qua, mình nhận ra rằng có sức khỏe là có tất cả", chị Luna tâm sự. Sau khi đi chùa, 2 chị có kế hoạch sẽ đi du xuân nhiều nơi trong thành phố, sau đó đi chúc Tết người thân, họ hàng

cao an biên

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (43 tuổi, Q.1) dẫn theo 2 con gái đến chùa thắp hương, chụp ảnh. Suốt hơn 10 năm qua, cứ dịp Tết là chị Thảo lại ghé chùa cầu an. "Mong năm mới mọi chuyện tốt đẹp đều đến với bản thân, gia đình và mọi người. Nhìn chùa năm nay nhộn nhịp, đông đúc trong khi năm ngoái vắng vẻ vì dịch, tôi thấy mừng. Chắc chắn thời gian tới Covid-19 sẽ biến mất, cuộc sống của người Sài Gòn sẽ sớm trở lại bình thường", chị Thảo tin tưởng. Sau đó, chị cùng con gái tiếp tục thắp hương ở các khu vực khác tại đây

cao an biên

Đi chùa cầu bình an trong năm mới đã trở thành thông lệ không thể thiếu của nhiều người dân TP.HCM mỗi dịp Tết

cao an biên

Đến trưa, nhiều người vẫn tìm đến Việt Nam Quốc Tự

cao an biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.