Được khen chưa chắc đã nổi
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng, có những bạn trẻ làm nhiều cách với ý nghĩ sẽ đạt đến “sự nổi tiếng”. Họ cảm thấy thú vị khi làm những điều đó. “Đôi khi, hành động của những bạn trẻ này là ngớ ngẩn nhưng các em đứng bên trong sự việc nên không nhận ra. Nguyên nhân cơ bản nhất là do họ thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống. Đây cũng là thuộc tính của giới trẻ. Thuộc tính này dễ dẫn họ đến những sự lựa chọn chưa tỉnh táo, thường bắt chước theo quảng cáo cổ xúy: Bạn dùng cái này là cá tính, là sành điệu...”. Tiến sĩ Nguyên lý giải thêm: Có những bạn trẻ thể hiện hành vi làm nổi mà không tính đến sự lựa chọn của mình sẽ gây hiệu ứng tốt hay chỉ phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của bản thân, làm tổn hại đến gia đình và xã hội. Chuyên viên tư vấn này chia sẻ: “Có thể những bạn được một vài người khen nhưng như thế cũng chưa nói lên điều gì, chưa chắc đã nổi tiếng! Quan trọng là, người khen ta là ai và khen về cái gì. Nếu các bạn muốn khẳng định bản lĩnh của mình thì hãy khẳng định khả năng bạn chịu trách nhiệm với hành vi chứ không phải bằng cách thể hiện hành vi đó”.
Ngày 8.8, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề “Nhu cầu cần được nổi tiếng ở một bộ phận giới trẻ”. Tại đây, một trong những trường hợp có xu hướng trở thành phổ biến ngoài xã hội được đưa ra phân tích: Một nam học sinh phổ thông mong muốn trở thành người mẫu nhưng em đã bị nhiều công ty người mẫu từ chối. Tức giận, học sinh này đã đăng ảnh tươi mát của mình trên blog cho mọi người xem. Rất nhiều bạn bè hưởng ứng việc khoe thân hình gợi cảm và yêu cầu có thêm nhiều hình khác cho đủ “bộ sưu tập”. Thế là, chàng ta ngày càng tung nhiều ảnh hơn với nhiều tư thế uốn éo ở những không gian khác nhau... Hiện có không ít bạn trẻ muốn “nổi tiếng” bằng cách như học sinh nói trên nhằm “chứng tỏ bản thân”.
| “Không chỉ có đam mê hay yêu thích ca hát mới đăng ký, mà trước hết các bạn hứng thú với Vietnam Idol vì muốn chứng tỏ mình. Kế đến, các bạn còn muốn thử cảm giác lần đầu tiên mình lên truyền hình sẽ như thế nào...” - ca sĩ Siu Black, thành viên Ban giám khảo cuộc thi Vietnam Idol 2010 từng phát biểu trên Báo Thanh Niên. |
Áp lực khẳng định vị thế
Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang kể: “Tôi từng hỏi sinh viên của tôi rằng điểm mạnh của em là gì nhưng nhiều em đã không trả lời được! Cả lớp chỉ có một sinh viên ấp úng thổ lộ mình có khả năng nói chuyện lôi cuốn”. Thạc sĩ Linh Trang cho rằng: “Có nhiều người trẻ không dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào bản thân. Họ không biết mình có điểm yếu, điểm mạnh gì, từ đó phát huy điểm mạnh để có thể đạt đến sự nổi tiếng. Trong khi đó, cũng có những bạn trẻ tỏ ra hiểu giá trị thực của bản thân nhưng theo cách hiểu lệch lạc”.
|
|
Theo bà Linh Trang, trong những đợt thi đại học hằng năm, thực tế có những học sinh trình độ chỉ có thể học trung cấp nhưng chính xã hội bằng cấp đã đẩy các em nhận thức ảo về năng lực bản thân.
Cách đây chưa lâu, chuyên viên tư vấn tâm lý Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM tiếp nhận một ca khá phức tạp. Đó là M. - một học sinh lớp 7 từng có hành động bị cô giáo và bạn bè trong lớp đánh giá là “chơi nổi”. Số là, gia đình M. chuyển từ tỉnh khác đến TP.HCM. Mặc dù M. học rất giỏi nhưng ăn mặc hết sức giản dị, sống khép kín nên hay bị một số bạn chọc là “đồ nhà quê”. Một hôm, cô giáo ra đề Toán và khuyến khích học sinh xung phong lên giải. Vốn bị ngồi ở vị trí không thuận lợi để di chuyển, M. đã... leo một lúc mấy cái bàn trước khi nhảy đến gần tấm bảng. Những người còn lại đều sửng sốt. Cô giáo nổi giận và yêu cầu M. phải khoanh tay chịu hình phạt trước khi làm Toán, song M. vẫn phớt lờ. M. còn giấu nhẹm thư của nhà trường mời phụ huynh đến họp. Cuối cùng, M. bị đuổi học. M. bức xúc nói với nhà tư vấn: “Em bị dồn nén bấy lâu nay. Các bạn trong lớp không coi em ra gì. Bản thân em muốn khẳng định giá trị bản thân không hề đơn giản. Nên em phải làm như thế để lấy lại vị thế của mình...”. Cô giáo chủ nhiệm của M. thì tỏ ra gay gắt: “Em này không phải là người tốt vì đã bất chấp mọi thủ đoạn, ganh đua với bạn học”.
Thế nhưng, dưới góc nhìn khác, chuyên viên tư vấn tâm lý - tiến sĩ Thạch Ngọc Yến phân tích sự việc: “Người lớn chúng ta đã quá khắt khe, không hiểu hết gốc rễ, quá trình để dẫn đến sự bùng nổ, phút “làm nổi” của những bạn trẻ như M.”. Theo bà Yến, hơn ai hết, bản thân những bạn trẻ đó cần xem lại hành vi đã làm chướng mắt người khác. Tuy nhiên, người lớn cũng phải nhìn vấn đề một cách sâu sắc, phải hiểu một sự thực xảy ra đối với những em ở nhóm tuổi mới lớn này: chính gia đình, nhà trường không tạo điều kiện để các em bộc lộ hành vi, cảm xúc. Cảm giác bức bối kéo dài đã “gieo mầm” cho những phút giây bùng phát mất kiểm soát vì muốn “khẳng định vị thế” của các em!
|
Ý kiến * "Em tin rằng ai cũng muốn nổi tiếng nhưng họ sẽ khác nhau ở cách thể hiện và đạt được sự nổi tiếng của mình như thế nào. Riêng em muốn sau này sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng để phục vụ cho xã hội. Rất may là ba mẹ không tạo áp lực chuyện chọn nghề". Trần Duy Thanh Học sinh lớp 12CD2 trường THPT Nguyễn Khuyến tại TP.HCM * “Là người mẹ, lúc nào tôi cũng mong con mình có tương lai xán lạn, được nhiều người biết đến nhưng phải bằng chính năng lực của cháu. Ở môi trường nào cũng vậy, các cháu phải tự phấn đấu”. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Người mẹ có con theo học một trường quốc tế tại Q.7, TP.HCM * “Ba mẹ là người đầu tiên hướng dẫn, tư vấn để con không sa đà vào sự nổi tiếng mà bỏ quên truyền thống, đạo đức xã hội. Quan trọng nhất vẫn là cách trang bị thông tin cho con trẻ nhằm định hướng cho chúng biết cái xấu hay cái tốt, cái phù hợp với bản thân...”. Chị Nguyễn Thị Minh Hương Trưởng phòng kinh doanh một công ty du lịch tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM * “Còn rất nhiều người trẻ không màng đến sự nổi tiếng, luôn cống hiến hết mình vì xã hội, vì cộng đồng. Đó là những thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh không ngại khó khăn đi đắp đường, xây nhà, làm cầu, dạy chữ... ở tận những vùng núi, xã đảo xa xôi. Tôi hy vọng mọi người tạo điều kiện cho người trẻ thử sức, cho họ cơ hội để họ tự khẳng định bản thân”. Lâm Đức Thịnh Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia * “Tôi thích lên truyền hình, được mọi người biết đến nhưng không thích trở thành người nổi tiếng. Tôi tham gia gameshow Hát với ngôi sao là để vui chơi, kết bạn và biết được công việc tại trường quay như thế nào. Tôi không đặt nặng mục tiêu phải chiến thắng”. Võ Hà Trang Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại TP.HCM |
Như Lịch - Tuyết Vân

Bình luận (0)