Muôn kiểu đón lễ tình nhân của bạn trẻ độc thân

14/02/2022 19:45 GMT+7

Dù không có người yêu để hò hẹn trong ngày lễ Tình nhân 14.2, bạn trẻ vẫn tìm được những cách riêng để có phút giây vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người thân.

“Cover” tình ca, tổ chức ngày hội phát người yêu

Trong dịp lễ tình nhân, những bản tình ca ngọt ngào luôn được đông đảo bạn trẻ ủng hộ, dù là do nghệ sĩ nổi tiếng hay “họa mi” trường học thể hiện.

Là thành viên của một ban nhạc tuổi học trò, Bùi Thu Phương (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) đã cùng bạn mình phối lại ca khúc Quả tim màu lửa (của nghệ sĩ Kiên) để quay video ca nhạc, thu hút nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội.

“Valentine là ngày lễ rất được ưa chuộng ở lứa tuổi chúng em, vì thế chúng em mong có thể mang lại sự giải trí và niềm vui cho các bạn đồng trang lứa bằng những giai điệu tích cực”, Phương chia sẻ, đồng thời cho biết bản phối được thực hiện bởi 4 loại nhạc cụ khác nhau và nhóm đã mất gần một tháng để lên ý tưởng đến khi dựng thành video.

Những thước phim mang màu sắc thanh xuân do học sinh thực hiện

Momento

Dành thời gian ở trường gần như còn nhiều hơn ở nhà để kịp ra mắt vào đúng ngày 14.2, nữ sinh cho biết: "Có hôm nắng bể đầu cả nhóm vẫn kiên quyết quay cho xong”. Phương bật mí thêm: “Video ca nhạc kể về chuyện tình đáng yêu của một cặp đôi bén duyên từ thời học sinh cho đến khi trưởng thành, mang thật nhiều năng lượng dễ thương đến người xem”.

Bên cạnh hoạt động trực tuyến, các sự kiện trực tiếp nhân dịp Valentine cũng nhận về nhiều chú ý, như Ngày hội phát người yêu “Lovelott” tổ chức bởi CLB Truyền thông Cóc Sài Gòn.

Trưởng dự án Trần Nguyễn Phương Nhi (sinh viên khóa 16 ngành Tiếp thị kỹ thuật số, Trường ĐH FPT TP.HCM), thông tin chương trình có 3 hoạt động kết đôi dành cho các bạn sinh viên độc thân là hẹn hò giấu mặt, chuyển phát lời thương và vé số tình yêu - nơi người tham gia được phát một tấm vé đánh số sẵn và phải đi tìm đối tượng giữ số vé trùng với mình để cùng nhận thưởng.

Bạn trẻ xếp hàng tham gia các hoạt động kết đôi tại Ngày hội phát người yêu

NVCC

Nhi bày tỏ: “Số lượng người đăng ký vượt ngoài dự đoán của chúng tôi. Cho đến chiều 14.2, đã có hơn 240 lượt tham gia hoạt động hẹn hò và chuyển phát, cùng 1.300 tấm vé số tình yêu tìm được chủ”. Theo cô, đây là động lực mạnh mẽ giúp ekip tự tin tổ chức những mùa sau, cũng như mang lại niềm hạnh phúc lớn trong ngày đặc biệt này.

Thông qua sự kiện, Nhi mong muốn bạn trẻ sẽ chủ động “thoát ế không cần thời thế”, không ngồi im đợi chờ phép màu xảy ra mà tự đi tìm tình yêu cho riêng mình. Đồng thời, nữ sinh cũng hy vọng tạo cơ hội để sinh viên kết nối, giao lưu sau thời gian dài ít gặp gỡ hay xây dựng những mối quan hệ trực tiếp vì dịch Covid-19. “Biết đâu hôm nay có bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực tại đây”, nữ sinh cười nói.

Ấm lòng thiện nguyện, vui cùng gia đình

Không chỉ vui chơi, nhiều bạn trẻ còn khởi xướng những dự án thiện nguyện nhân ngày lễ tình nhân nhằm lan tỏa thông điệp đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Trong đó có chiến dịch bán hàng gây quỹ “FRIENDSHIP” (tình bạn) cho trẻ em tại 4 mái ấm trên địa bàn TP.HCM, kéo dài đến hết ngày 13.3.

Lê Thanh Hà (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), đồng trưởng ban tổ chức SUGAR Championship, cho biết em chọn bán các loại đồ ăn vặt, sản phẩm lưu niệm và riêng dịp lễ Valentine có thêm bánh tiramisu và bánh quy tuyết.

Một cặp đôi may mắn tìm được số vé giống nhau để nhận thưởng từ ban tổ chức

NVCC

“Tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là “hãy mang em đi”, chiếc bánh chứa đựng cảm xúc lứa đôi ngọt ngào. Còn bánh quy tuyết có vẻ ngoài xinh đẹp, bắt mắt như người thương”, Hà lý giải và cho biết thêm đến nay chiến dịch đã thu về khoảng 5 triệu đồng.

Theo Hà, các sản phẩm đều được thành viên trong nhóm tự tay giao đến người mua. “Hôm nay, chúng em sẽ hoàn thành những đơn hàng cuối cùng để khách có thể tự thưởng cho bản thân những món bánh ngon hoặc cùng nhau chia sẻ, gửi tặng đến người trong lòng họ”, nữ sinh nói.

Các loại bánh do học sinh tự làm để gây quỹ hỗ trợ trẻ em tại mái ấm
NVCC

Tổ chức bữa tiệc gia đình cũng là một lựa chọn giúp “sưởi ấm” trái tim những bạn trẻ độc thân. “Hôm nay, tôi quyết định “trổ tài” những món ăn theo phong cách Tây chiêu đãi bố mẹ”, Phạm Vũ Tú Quỳnh (22 tuổi, ngụ Q.5) chia sẻ.

Quỳnh cho biết thường đi làm về trễ nên luôn được tận hưởng những bữa ăn đậm vị Nam bộ của mẹ. Được dịp tan làm sớm trong ngày lễ tình nhân, cô quyết định ghé siêu thị mua phô mai, thịt bò, bánh ngọt... để “đổi vị” bữa ăn thường ngày, tận hưởng những giây phút ấm áp cùng mẹ nấu ăn.

“Không quan trọng là dịp lễ hay ngày thường, khoảnh khắc bên gia đình với tôi luôn là điều quý giá. Người yêu có thể phản bội mình, nhưng ba mẹ sẽ luôn đứng cạnh tôi, ủng hộ tôi trong những phút yếu lòng”, cô kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.