"Mưu nữ lang" Từ Quân

06/09/2007 09:12 GMT+7

Từ Quân được giới báo chí Trung Quốc gọi bằng biệt danh "Mưu nữ lang" đời thứ 4, bởi vì là nữ diễn viên thứ tư được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và lăng xê, sau các "đàn chị": Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu nổi tiếng có con mắt tinh tường, vậy "Mưu nữ lang" Từ Quân có điểm gì đặc biệt thu hút ông? Phải chăng như người trong ngành kháo nhau, cô là nữ diễn viên tổng hợp vẻ đẹp của ba đời "Mưu nữ lang": đôi môi gợi cảm của Củng Lợi, đôi mắt hút hồn của Chương Tử Di, khí chất tao nhã của Đổng Khiết?

Chặng đường khởi đầu

Tôi sinh ra ở Thanh Đảo, vùng đất từng nuôi dưỡng nhiều ngôi sao nổi tiếng: Nghê Bình, Đường Quốc Cường, Tống Xuân Lệ, Hạ Vũ, Huỳnh Hiểu Minh... Gia đình tôi thuộc tầng lớp lao động bình dân, nhưng cha mẹ tôi vẫn chắc chiu từng đồng để nuôi con mình học múa, môn học mà tôi yêu thích. Năm 6 - 7 tuổi, cha mẹ ghi danh cho tôi học ballet ở cung văn hóa thiếu niên. Tôi không nhớ là mình đã mất bao nhiêu nước mắt, mồ hôi trong thời gian học múa, nhưng nhờ nó tôi có được căn bản vũ đạo thi vào Học viện hý kịch Thượng Hải.


Từ Quân - Ảnh:TGĐA

Có một năm, tôi đăng ký thi vào đoàn ca múa của Quân khu Quảng Châu. Lần đầu tiên đi thi, tôi rất căng thẳng, nên biểu diễn không tốt. Bước ra khỏi phòng thi, dù kết quả chưa được công bố, nhưng tôi biết chắc mình sẽ bị loại. Lần đó tôi khóc mấy ngày liền, vì đã phụ lòng tin của cha mẹ và thầy cô. Những kinh nghiệm thất bại như vậy còn rất nhiều, nhưng tôi luôn quan niệm: "chỉ cần kiên trì phấn đấu sẽ có ngày đạt được thành công". Thất bại chính là liệu pháp giúp tôi rèn luyện tâm lý vững vàng, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khó khăn. Cuối cùng, công sức bao năm tập múa của tôi đã không uổng phí. Năm 16 tuổi, tôi trúng tuyển vào khoa diễn xuất Học viện hý kịch Thượng Hải.

Từng bị Trịnh Tắc Sĩ phê bình

Năm học đầu tiên ở học viện, Từ Quân không hiểu thế nào là diễn kịch, trong những bài tập diễn trên lớp, cô chỉ chú ý đến vũ đạo và động tác hình thể, còn nội dung kịch bản thì chẳng nhớ gì cả. Sang năm học thứ hai, thấy mấy bạn cùng lớp được mời đóng phim Từ Quân mới biết, thì ra học viên của Học viện hý kịch cũng có thể ra phim trường khi chưa tốt nghiệp, rồi đến lượt cô cũng có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim đầu tay Kỳ nhân kỳ án, đóng chung với Trịnh Tắc Sĩ.


Từ Quân - Ảnh:TGĐA

Từ Quân kể lại kỷ niệm lần đầu tiên đứng trước máy quay: "Được đóng phim chung với diễn viên Hồng Kông nổi tiếng Trịnh Tắc Sĩ, tôi rất vui mừng. Nhưng, thật khác xa với hình dung của tôi về anh ấy qua hình tượng nhân vật "Miêu mập" đáng yêu, ngoài đời anh ấy rất khó tính và có yêu cầu cao trong công việc. Có một cảnh quay, tôi tự diễn theo ý mình, không theo hướng dẫn của đạo diễn, anh liền thẳng thừng phê bình tôi trước mặt mọi người trong đoàn phim, khiến tôi xấu hổ đến bật khóc. Sau đó, anh ấy tìm tôi và nói: "Chỉ có chút chuyện vặt mà đã không chịu đựng được thì đừng theo nghề này nữa". Chính sự khắc khe, "không nương tay" của Trịnh Tắc Sĩ đã giúp tôi nhận ra mình quá yếu đuối".

Được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp, Từ Quân đầu quân vào Viện kịch nói quốc gia, bắt đầu thực hiện giấc mơ trở thành diễn viên ngôi sao. Tháng 7.2003, Từ Quân đọc thấy mẫu tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu tìm diễn viên đóng quảng cáo xe hơi Vios của Toyota, cô liền đăng ký dự tuyển.


Từ Quân trong trang phục balê trên tạp chí Ái nữ sinh - Ảnh:TGĐA

"Cuộc tuyển chọn năm đó do đạo diễn Trương Nghệ Mưu đích thân làm chủ khảo, đề thi của tôi là diễn một đoạn tiểu phẩm, thể hiện tâm trạng khi bị bạn trai bỏ rơi. Lúc tôi diễn xong, đạo diễn Trương không nói gì. Sau đó, chúng tôi gặp nhau hai lần, lần đầu là tại một tiệm ăn, ông ấy hỏi những chuyện xung quanh cuộc sống của tôi; lần thứ hai ông ấy đến phim trường đang quay bộ phim Gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ khóc như mưa xem tôi diễn. Trong phim này, tôi chỉ đóng một vai nhỏ. Xem xong, đạo diễn Trương nói với tôi: "Diễn khá lắm, đất diễn tuy ít nhưng cô thể hiện được tâm lý của nhân vật" - Từ Quân kể lại cơ duyên giúp mình trở thành "Mưu nữ lang" đời thứ tư của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Dù được đạo diễn Trương Nghệ Mưu khen ngợi, nhưng Từ Quân không nuôi hy vọng quá cao, bởi cô cảm thấy trong số các ứng cử viên, có rất nhiều người nổi bật hơn mình. Không ngờ chỉ vài ngày sau lần gặp gỡ ở phim trường, trợ lý của đạo diễn Trương Nghệ Mưu gọi điện cho Từ Quân, báo tin cô được chọn đóng mẫu quảng cáo xe hơi Vios, lúc đó cô cảm giác như mình đang nằm mơ: "Đời người là như thế đó, khi ta càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều, nhưng lúc ta không mong mỏi gì, cơ hội lại tự tìm đến".

Từ mẫu quảng cáo xe hơi, Từ Quân bắt đầu được các nhà làm phim chú ý đến, trong đó có nhà biên kịch kiêm tổng giám đốc công ty chế tác Hải Nhuận, ông đã mời cô đảm nhận vai nữ chính Hạ Việt trong phim m mưu và cuộc sống. Trước đó, cô vừa hoàn thành vai nữ cảnh sát Phương Tần trong Tôi không là cừu non. Khi được hỏi, cô có muốn cộng tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu không? Từ Quân thẳng thắn trả lời: "Việc này không phải tôi muốn là được. Bản thân tôi là người biết an phận, tôi chỉ mong từng bước tiến của mình trên con đường nghệ thuật "chậm mà chắc".

Dấy lên phong trào học múa ballet

Tháng 4.2007, Từ Quân được tạp chí nữ sinh đáng yêu mời chụp ảnh quảng cáo phục trang vũ công ballet. Số báo có tập ảnh của Từ Quân không chỉ bán rất chạy, mà còn dấy lên phong trào đi học múa ballet. Qua đó, Từ Quân đã được giới báo chí phong tặng danh hiệu "Nàng công chúa ballet".


Từ Quân trong trang phục balê trên tạp chí Ái nữ sinh - Ảnh:TGĐA

Nhắc đến nghệ thuật múa ballet, Từ Quân cảm khái nói: "Vũ điệu ballet tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết và thánh thiện, do đó tôi rất vui khi được tạp chí nữ sinh đáng yêu mời chụp ảnh trong trang phục ballet. Còn nhớ hồi nhỏ, tôi phải tập múa rất vất vả, nhưng khi quá mệt mỏi, tôi lại động viên mình phải kiên trì với môn nghệ thuật này, không được làm cha mẹ thất vọng". Ngoài ra, Từ Quân còn có lời khuyên cho các bạn gái đang có ý định học ballet: "Nghệ thuật múa sẽ đem đến cho các bạn nữ vẻ đẹp toàn bích".

Lỡ mất Uyên ương hồ điệp kiếm, bù lại phim Vinh quy

Trong giới nghệ sĩ, người mà Từ Quân ngưỡng mộ nhất là Trịnh Thiếu Thu. Năm 2003, cô từng được đạo diến Phạm Tú Minh mời đóng phim Uyên ương hồ điệp kiếm (Trịnh Thiếu Thu, Từ Thiếu Cường, Hà Trung Hoa đóng), nhưng vì đụng lịch quay với một bộ phim khác, nên cô đành bỏ lỡ cơ hội đóng chung với thần tượng. Mãi đến cuối năm 2006, Từ Quân mới đạt được ước nguyện diễn chung với Trịnh Thiếu Thu trong phim Vinh quy, bên cạnh các bạn diễn: Quy Á Lôi, Tăng Bảo Nghi, Ngô Quân, Lâm Thân, Từ Thanh Dao...

Theo Đông Nghi - Thế giới điện ảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.