Nạn nhân là một sinh viên người Mỹ gốc Việt, cô Linda Trinh, 21 tuổi. Cô là nạn nhân thứ hai của cộng đồng Đại học lừng danh John Hopkins trong vòng 9 tháng, làm sững sờ các sinh viên trường này và các viên chức quản trị trường. Viện Trưởng William R.Brody loan báo các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn được ban ra trong khuôn viên các ký túc xá của sinh viên.
Ông Brody tuyên bố: “đây là lần thứ hai không đầy 1 năm mà cộng đồng chúng ta và Viện Đại Học nói chung chịu mất mát lớn lao và đau lòng như thế. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là từ ngữ không sao diễn tả được nỗi đau lòng và cảm giác bị xúc phạm của chúng tôi”.
An ninh trong khu North Baltimore sẽ được tăng cường, ông Brody cho biết, Khu Charles sẽ được giám sát thường xuyên và cảnh sát thành phố sẽ tuần tra nhiều khu vực khác nhau.
Thám tử Donny Moses, phát ngôn viên cảnh sát thành phố, cho biết: “Chúng tôi đang làm việc kỹ lưỡng với các nhân viên Ban Giám Đốc Viện ĐH John Hopkins và các sinh viên nào biết rõ nạn nhân để truy cho ra kẻ nào đã gây vụ án kinh khủng này”.
Một trong các bạn cùng phòng đã khám phá Trinh nằm sõng soài bất tỉnh khoảng trưa chủ nhật và gọi cảnh sát, Moses cho hay. Người bạn này vừa đi làm về thì thấy sự vụ, một người bạn cùng phòng thứ ba thì đang nghỉ hè. Khoá học mùa xuân sẽ bắt đầu thứ hai và nhiều sinh viên vẫn còn đang nghỉ mùa đông.
Ngày 17/4 năm ngoái, một người đàn ông bước vào phòng của anh Christopher Elser, 20 tuổi, sinh viên Trường Đại Học John Hopkins và đâm vào ngực và tay của anh này khi Elser đứng dậy đương cự lại. Kẻ sát nhân tẩu thoát sau khi ăn cắp một computer.
Hiện cảnh sát không cho biết chi tiết về cái chết của Linda Trinh tại hiện trường, nơi nào trong phòng cô nằm và cô đã qua đời được bao lâu. Tất cả đang nằm trong vòng điều tra của cảnh sát.
Lê Lộc
(Theo Baltimore Mayor Martin & Calitoday)
Bình luận (0)