Mỹ muốn thả nhà buôn vũ khí Nga, đổi 2 công dân bị bắt giữ

Khánh An
Khánh An
28/07/2022 07:13 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận về việc sẽ đề nghị Nga thả 2 công dân Mỹ, trong khi các nguồn tin cho biết Washington sẽ đề xuất thả nhà buôn vũ khí Nga để trao đổi.

Từ trái sang: công dân Nga Viktor Bout và 2 công dân Mỹ Brittney Griner và Paul Whelan

ảnh chụp màn hình ITV

Đài ABC News ngày 28.7 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Tổng thống Joe Biden đã ký đề nghị Nga thả 2 công dân Mỹ, được cho là để đổi lấy một nhà buôn vũ khí Nga.

Theo đó, Washington muốn thả nhà buôn vũ khí Nga Viktor Bout, đổi lấy cầu thủ bóng rổ Brittney Griner bị cáo buộc tàng trữ ma túy và công dân Paul Whelan bị kết tội gián điệp.

Ông Blinken xác nhận sẽ điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov “trong vài ngày tới”, lần đầu tiên 2 nhà ngoại giao điện đàm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cuộc điện đàm được xem là bước tiến mang ý nghĩa trong việc nối lại các kênh đàm phán ngoại giao cấp cao giữa 2 nước.

Mỹ sẽ trao trả Nga "Lái buôn tử thần" để đổi lấy 2 công dân?

Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ cho biết một chủ đề quan trọng sẽ thảo luận là việc thả tự do 2 công dân Mỹ nêu trên. Các nguồn tin tiết lộ rằng Mỹ sẽ đề nghị Nga đổi lấy nhà buôn vũ khí Viktor Bout, dù ông Blinken và phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby chưa xác nhận chi tiết.

“Họ đã bị bắt giữ sai và phải được về nhà. Chúng tôi đã có một đề xuất cách đây nhiều tuần để thúc đẩy việc thả họ”, theo Ngoại trưởng Blinken. Ông cho biết Tổng thống Biden đóng vai trò tích cực trong việc đưa ra đề xuất liên quan 2 công dân này.

Tay buôn vũ khí Viktor Bout (55 tuổi), được truyền thông mệnh danh là “thương nhân tử thần”, hiện đang thụ án 25 năm tù giam tại Mỹ theo bản án vào ngày 2.11.2011 về tội sát hại công dân, quan chức Mỹ, cung cấp các tên lửa đối không và hỗ trợ tổ chức khủng bố.

Cầu thủ bóng rổ Brittney Griner bị bắt tại Nga vào tháng 2 sau khi bị hải quan nước này phát hiện mang theo dầu cần sa trong hành lý khi đến tham gia một giải đấu. Phiên tòa xét xử nữ cầu thủ 32 tuổi này bắt đầu vào ngày 1.7 và cô đã nhận tội.

Công dân Mỹ Paul Whelan (52 tuổi) còn có quốc tịch Anh, Ireland và Canada, bị bắt tại Nga vào năm 2018 và bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2020. Ông Whelan là giám đốc một công ty an ninh và từng có thời gian phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở Michigan và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.