Mỹ xin lỗi về thí nghiệm phi nhân ở Guatemala

03/10/2010 00:07 GMT+7

Tổng thống Barack Obama phải lên tiếng xin lỗi về việc các bác sĩ Mỹ đã truyền bệnh lậu, giang mai và hạ cam cho khoảng 1.600 người Guatemala trong giai đoạn 1946-1948.

Ông Obama hôm 1.10 đích thân gọi điện cho Tổng thống Guatemala Alvaro Colom để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về bi kịch chấn động này. Trước đó, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã gọi điện trình bày sự việc cho Tổng thống Colom. Trong một thông cáo chung đưa ra hôm qua, bà Clinton và Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius tuyên bố: “Dù đã 64 năm trôi qua, chúng tôi vẫn rất phẫn nộ về nghiên cứu ghê tởm này”. Về phần mình, Tổng thống Colom nói: “Những gì đã xảy ra là tội ác chống lại loài người và vi phạm nhân quyền”. Ông Colom cũng cho hay ông chỉ biết về cuộc thí nghiệm vô nhân đạo này trong cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Clinton. Theo AFP, Washington đã ra lệnh thực hiện 2 cuộc điều tra riêng rẽ về sự việc.

Đáng chú ý là bác sĩ Cutler, đã qua đời năm 2003 ở tuổi 87, từng tham gia một nghiên cứu cũng phi nhân không kém tại thành phố Tuskegee, bang Alabama, Mỹ. Trong suốt 40 năm, từ năm 1932, các bác sĩ Mỹ theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe của khoảng 400 người Mỹ da đen bị nhiễm giang mai mà không hề cho họ biết hay chữa trị gì cả.

Hậu quả là khoảng 200 người thiệt mạng và hàng chục người bị lây nhiễm. Cuộc thí nghiệm bị chính quyền phát hiện và ngăn chặn vào năm 1972. Sau đó, Mỹ ra nhiều đạo luật siết chặt hoạt động nghiên cứu có đối tượng là con người và năm 1997, Tổng thống Bill Clinton chính thức xin lỗi các nạn nhân.

Vụ việc bị phanh phui hồi năm ngoái bởi nhà nghiên cứu Susan Reverby của Đại học Wellesley ở bang Massachusetts, theo AP. Đến tháng 6.2010, bà Reverby trao những thông tin tìm được cho nhà chức trách, dẫn tới những động thái xin lỗi vừa qua. Theo báo cáo của bà Reverby, một nhóm chuyên gia Mỹ do bác sĩ John Cutler đứng đầu thực hiện nghiên cứu trên với sự tài trợ của Viện Y học quốc gia Mỹ (NIH) và được sự chấp thuận của chính quyền Guatemala khi đó. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu xem thuốc kháng sinh Penicillin, vốn vẫn là một loại thuốc mới trong thập niên 1940, có thể kháng các bệnh lây qua đường tình dục hay không.

Đối tượng bị chọn làm thí nghiệm là các binh sĩ, tù nhân, bệnh nhân tâm thần ở Guatemala và họ không hề được thông báo về những gì sẽ trải qua. Đầu tiên, những người này bị cho quan hệ tình dục với gái bán hoa mắc các bệnh hoa liễu nhưng các bác sĩ nhận thấy mức độ lây nhiễm quá ít và quyết định tiêm thẳng vi khuẩn vào người họ. Theo CNN, có 696 người mắc giang mai, 772 người bị lậu và hơn 140 người nhiễm hạ cam. Không có thông tin về việc những người này có được chữa khỏi hay không và cuộc nghiên cứu bị ém đi sau khi không đạt được kết quả cụ thể.

AFP dẫn lời Francis Collins, Giám đốc hiện tại của NIH, nói vụ việc ở Guatemala là “một chương đen tối trong lịch sử y học”. Quả bom “y đức” này chắc chắn sẽ gây ra nhiều phức tạp cho các nghiên cứu đang được thực hiện, chủ yếu tại những nước nghèo, để tìm cách chữa trị các bệnh nan y. 

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.