Nadal "gục ngã" ở London

25/11/2011 11:42 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã phải nói lời chia tay giải ATP World Tour Finals 2011 diễn ra tại London (Anh) trong nỗi thất vọng khi gác vợt trước Jo-Wilfried Tsonga của Pháp ở lượt trận cuối nhóm B diễn ra vào rạng sáng nay, 25.11 (giờ VN).

* Federer toàn thắng

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã phải nói lời chia tay giải ATP World Tour Finals 2011 diễn ra tại London (Anh) trong nỗi thất vọng khi gác vợt trước Jo-Wilfried Tsonga của Pháp ở lượt trận cuối nhóm B diễn ra vào rạng sáng nay, 25.11 (giờ VN).

>> David Ferrer "hủy diệt" Novak Djokovic để vào bán kết
>> Murray “gãy gánh” ở lượt đầu ATP Tour Finals 2011

Có thể xem đây là một bất ngờ lớn của giải, khi Nadal đang có một đẳng cấp hơn hẳn đối thủ. Tuy nhiên, thực tế trên sân O2 Arena sáng nay đã thể hiện điều hoàn toàn ngược lại. Tay vợt người Pháp đã chơi một trận đấu tưng bừng với sự mạnh mẽ của thể lực và bắt bài hầu hết mọi đường tấn công của Nadal.

Trong 3 ván đấu, ngoại trừ việc thua ở ván 2, Tsonga đều làm chủ thế trận ở 2 ván còn lại với những cú giao bóng đầy sức mạnh và tích cực tiếp cận lưới để thực hiện những cú vô-lê thuận tay hoàn hảo.

Ở ván đầu tiên, một ngày u ám dường như đã được báo trước khi Nadal - người vốn luôn giành phần thắng ở ván đầu, nhận thất bại ở loạt tie-break với điểm số 6/7 (2). Đó cũng chính là cột mốc giúp Tsonga vững tin và thi đấu hưng phấn hơn ở các ván còn lại.

 
Tsonga đã giành quyền vào vòng bán kết - Ảnh: AFP

ATP World Tour Finals là giải đấu quần vợt nam cuối cùng trong năm, quy tụ 8 tay vợt nam hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới.

Không như các giải đấu quần vợt khác, ATP World Tour Finals không tiến hành theo thể thức loại trực tiếp suốt cả giải. 8 tay vợt được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 4 tay vợt, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở từng nhóm. Hai tay vợt xếp đầu mỗi nhóm vào bán kết, hai người thắng ở bán kết gặp nhau ở chung kết để xác định nhà vô địch.

Sau khi thua sát nút với điểm số 4/6 ở ván 2, tay vợt Pháp đã ngay lập tức thống trị thế trận ở ván cuối khi hóa giải đa phần các cú đánh thuận tay sở trường của Nadal để giành phần thắng 6/3. “Tôi đã cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường ở trận này nên không thể hiện hết được khả năng của mình. Tôi không muốn nói nhiều về thất bại này bởi thành tích này là rất đáng thất vọng”, Nadal - á quân giải này năm ngoái, thừa nhận với Reuters.

Thất bại trên không những gây nên bất ngờ mà dường như đang báo hiệu một Nadal đang xuống dốc phong độ và những tuyệt chiêu đã không còn gây khó khăn cho các đối thủ mạnh khác. Trước đó, sau khi thua Djokovic ở chung kết Mỹ mở rộng 2011, Nadal tiếp tục thất bại ở chung kết Japan Open trước Murray.

Cách đây 1 ngày, tay vợt Tây Ban Nha đã nhận trận thua tồi tệ nhất trước kình địch Roger Federer ở lượt trận 2 nhóm B với tỷ số 0-2 (3/6, 0/6). Hiện tại, Nadal chỉ còn hy vọng duy nhất là trận chung kết Davis Cup 2011 gặp Argentina vào đầu tháng 12.

Trong khi đó, với 2 chiến thắng sau 3 lượt đấu, Tsonga thẳng tiến vào bán kết. Anh nói: “Đơn giản vì hôm nay tôi chơi quá tuyệt vời. Tôi đã thi đấu tích cực và áp đặt được lối chơi lên anh ấy (Nadal) để giành được chiến thắng”.

 
"Tàu tốc hành" Roger Federer đang chơi thăng hoa ở giải cuối năm - Ảnh: Reuters

Trái ngược với Nadal, “Tàu tốc hành” Roger Federer tiếp tục bay cao ở giai đoạn cuối năm sau trận thắng Mardy Fish của Mỹ với tỷ số 2-1 (61, 3/6, 6/3) để hoàn tất lượt trận nhóm B với thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, trước đó ở lượt trận 2, Federer đã sớm đoạt vé dự trận bán kết sau trận thắng trước chính Nadal, đồng thời giúp tay vợt Thụy Sỹ đạt thành tích bất bại ở vòng đấu nhóm.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.