Tôi để ý những người sống quanh mình: bà con, bạn bè, anh em... thấy nhiều người cũng rất tin vào điều này. Nhiều gia đình còn khó khăn, hoặc mới sinh con năm trước cũng háo hức muốn sinh tiếp năm nay. Quan niệm năm "Con heo vàng" xuất phát từ Lịch số, tôi không dám luận bàn đúng sai. Nhưng thiết nghĩ không phải nghe sao tin vậy mà có thể kiểm chứng từ thực tế khách quan.
Tôi hỏi ý kiến nhiều người sinh năm 1947, cách đây sáu mươi năm, cũng là năm Đinh Hợi, đề nghị nhớ lại xem những người cùng tuổi, cùng thời với họ có gì khác biệt với người khác? Gia đình có người sinh vào năm này có phát tài phát lộc khác thường? Hoặc thêm sáu mươi năm trước nữa tức là năm 1887, cũng là năm Đinh Hợi, có nhiều nhân vật xuất chúng ra đời hay không và họ đã tạo nên những chuyện khác thường đặc biệt hay không?
Thì đều được trả lời rằng không phát hiện có gì đặc biệt. Những người tuổi Đinh Hợi (1947) hiện nay đang ở tuổi sáu mươi, sáu mốt, cũng có người sung sướng, có người cực khổ, có người làm cán bộ lãnh đạo, có người là quân nhân, công chức bình thường đã nghỉ hưu, cũng có người trước nay vẫn buôn bán hoặc làm nông ở quê nhà...
Tôi xin nêu ý kiến của riêng mình để mong những người sinh con được trong năm nay thì vui mừng như sinh con vào các năm khác và những người không sinh con vào năm nay không nên lấy đó làm buồn.
Nguyễn Thanh Bình (binhduclinh@gmail.com)
Bình luận (0)