Năm học mới ở Ukraine: Cả trẻ em lẫn cha mẹ đều vui

Năm học mới ở Ukraine: Cả trẻ em lẫn cha mẹ đều vui

Linh Trương
Linh Trương
06/09/2023 08:17 GMT+7

Đại dịch vừa qua đi, chiến tranh lại ập đến, sau 4 năm, các em học sinh tại Ukraine cuối cùng cũng được tham dự lễ tựu trường đúng nghĩa.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bé Oleksii Doloban (8 tuổi) bước vào lớp 3. Nhưng lúc này, thật khó nói giữa Oleksii và mẹ của cậu, ai là người hào hứng hơn. Lễ tựu trường năm nay rất đặc biệt đối với Oleksii. Thay vì dự lễ qua màn hình vi tính như các năm trước, đây là lần đầu tiên Oleksii được tựu trường một cách đúng nghĩa, và bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Ukraine.

Chị Mariia Doloban nói: "Con tôi sẽ tới trường học. Cuối cùng thì tôi cũng có thể tìm 1 công việc và làm những gì mình thích - điều mà tôi đã bỏ lỡ từ lâu".

Hết Covid-19 đến chiến sự đã làm ngăn cản việc học hành ở Ukraine.

Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào hôm 1.9 đánh dấu lần đầu tiên được đến trường trực tiếp của nhiều học sinh sau 4 năm.

Tuy nhiên, các trường học tại đây đã có nhiều thay đổi. Ví dụ như trường học của Oleksii tại Kyiv hiện đã được trang bị hầm trú bom thích hợp cho các tình huống khẩn cấp. Chính phủ Ukraine cho biết 84% trường học ở Ukraine đã trang bị thêm hầm trú ẩn.

Riêng tại thành phố Kharkiv, các phòng học đã được xây dựng lại ở một ga tàu điện ngầm để tránh bom đạn. Tên lửa bắn từ Nga chỉ cần chưa đầy 1 phút là bay đến thành phố này.

Chị Mariia Doloban cho biết hoàn cảnh này là đặc biệt khó khăn với con trai mình. Gia đình chị Mariia từng phải sơ tán đến Hy Lạp trong thời kỳ đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, cậu bé đã gặp trở ngại ở trường học vì rào cản ngôn ngữ. Bố của em không có ở nhà vì là một bác sĩ ngoài mặt trận.

Chị chia sẻ: "Chúng tôi quyết định chuyển đến Kyiv vì muốn xây dựng cuộc sống ở đây. Bố mẹ tôi sống gần đây và có thể giúp đỡ đôi chút. Tuy nhiên, việc làm mẹ đơn thân trong khi chồng đang ở tuyến đầu gặp nhiều khó khăn".

Bố của Oleksii, anh Stanislav, hỏi con trai liệu có lo sợ gì về ngày đầu tiên đi học không. Tuy nhiên, cậu bé 8 tuổi này không hề lo lắng về những người bạn mới và môi trường mới.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ước tính khoảng 1.300 trường học ở Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu cuộc xung đột cho đến nay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.