Nam sinh nén nỗi đau, quyết tâm để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT

28/06/2023 16:03 GMT+7

Tại điểm thi của Trường THPT Sương Nguyệt Anh, thí sinh Duy Lư, học sinh lớp 12L1, Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.10, TP.HCM), dù bị thương ở chân khá nặng nhưng vẫn cố gắng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Sáng 28.6, có mặt tại điểm thi từ rất sớm, ba mẹ của Duy Lư nghẹn ngào chia sẻ về việc bạn đã bị thương khá nặng ở chân trước thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra 2 tháng. Trong một lần di chuyển từ trường về nhà, chân của Lư đã bị vướng và kẹt vào bánh xe, phải dùng đến dụng cụ chuyên dụng để tháo bánh thì mới có thể lấy chân của Lư ra được.

Nam sinh nén nỗi đau, quyết tâm để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Dù chân bị thương nhưng Lư vẫn đến dự thi với ý chí quyết tâm cao

THƯ PHAN

Từ tai nạn ấy, chân của Lư đã để lại một di chứng nặng nề và cách đây 8 ngày Lư còn phải nhập viện. Dự kiến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lư phải thực hiện ca phẫu thuật ghép da để hoàn tất quy trình chữa bệnh của mình.

Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển và sự đau đớn về thể xác, nhưng trong thời gian ôn thi, Duy vẫn miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của mình.

Nam sinh nén nỗi đau, quyết tâm để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Gia Phúc, sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Sương Nguyệt Ánh cõng Lư di chuyển từ cổng vào phòng thi

THƯ PHAN

Với ngày thi đầu tiên diễn ra, Lư được ba mẹ đưa đến trường từ khá sớm, sau đó được Gia Phúc cùng Đăng Khoa, là 2 sinh viên tình nguyện của chương trình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Sương Nguyệt Anh thay phiên hỗ trợ đưa Lư vào phòng thi của mình.

Nam sinh nén nỗi đau, quyết tâm để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Đăng Khoa, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi cõng Lư di chuyển vào phòng thi

THƯ PHAN

Tình nguyện viên Đăng Khoa chia sẻ: "Lư là trường hợp đặc biệt nhất kể từ ngày mình tham gia hỗ trợ thí sinh trong chương trình Tiếp sức mùa thi và mình rất khâm phục nghị lực của em ấy. Bên cạnh đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được đóng góp một phần công sức để hỗ trợ cho Lư nói riêng và các thí sinh khác nói chung trong những ngày thi tốt nghiệp THPT".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.