Nam sinh trở thành anh hùng, giúp hơn 100 người thoát thảm kịch ở Nga

24/03/2024 21:58 GMT+7

Một nam sinh 15 tuổi đã được ca ngợi là anh hùng vì nỗ lực giúp hơn 100 người thoát thân trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga mới đây.

Khi những kẻ tấn công bắt đầu nổ súng vào những người đi xem hòa nhạc ở nhà hát Crocus City tối 22.3, cậu bé Islam Khalilov đang làm công việc bán thời gian của mình: nhân viên phục vụ nhà vệ sinh tại tòa nhà nằm trong một khu phức hợp mua sắm, giải trí rộng lớn.

Mặc dù nhìn thấy một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt mình, cậu bé dũng cảm vẫn bình tĩnh và hướng dẫn những người đang sợ hãi chạy đến lối thoát hiểm để tránh làn đạn của những kẻ tấn công, qua đó cứu sống hàng chục mạng người, theo tường thuật của Daily Mail.

Sự dũng cảm và sự nhanh trí của cậu bé được đưa ra ánh sáng giữa lúc nước Nga dành ngày 24.3 để tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố. Ủy ban Điều tra Nga cho biết ít nhất 137 người đã được xác nhận thiệt mạng trong khi hàng chục người bị thương đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Nam sinh trở thành anh hùng, giúp hơn 100 người thoát thảm kịch ở Nga

Trong bối cảnh đó, những đoạn video mới về vụ tấn công cũng liên tục xuất hiện, bao gồm video cho thấy cảnh người ta dựng rào chắn bằng ghế trong quán cà phê để tránh bị bắn. Một video ghi lại cảnh nam sinh Islam hướng dẫn đám đông chạy trốn bằng cầu thang thoát hiểm.

"Hướng đó, hướng đó, hướng đó... Mọi người hãy đi lối đó. Mọi người hãy chạy tới đó. Tới tòa nhà triển lãm, tới tòa nhà triển lãm", cậu bé liên tục hét lớn trong video.

Nam sinh trở thành anh hùng, giúp hơn 100 người thoát thảm kịch ở Nga- Ảnh 1.

Chân dung Islam Khalilov

CHỤP MÀN HÌNH MIRROR

"Lúc đầu, bọn em nghe thấy một số âm thanh lạ ở tầng một. Bọn em nghĩ có lẽ một nhóm ồn ào nào đó mới đến thôi", Daily Mail dẫn lời Islam kể về sự việc.

Sau đó, cậu bé thấy mọi người bắt đầu bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng. Chàng trai nhìn thấy một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt mình, và lập tức ý thức được rằng mình phải trốn thoát cũng như giúp đỡ người khác.

"Em hiểu rằng nếu em không phản ứng, em sẽ mất mạng và nhiều người cũng vậy... Thành thật mà nói, mọi chuyện rất đáng sợ", cậu bé cho biết.

Cậu bé đã truy hô và ra hiệu cho những người sợ hãi, hoảng loạn đi theo mình.

"Khi em ở giữa đám đông, bước tới cửa để mở, em nghĩ [các tay súng] có thể bước ra khỏi cầu thang hoặc từ thang cuốn, và ném lựu đạn hoặc nổ súng giết người", cậu bé chia sẻ.

"Tạ ơn thượng đế, không có gì xảy ra. Em đã cố gắng mở cửa kịp thời và đưa mọi người ra ngoài để chạy tới tòa nhà triển lãm", thiếu niên kể lại.

Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan

Chàng trai vị thành niên đã dẫn hơn 100 người đến lối vào tòa nhà triển lãm ngay bên cạnh tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố.

Là một cầu thủ, bản thân Islam đã đi cuối cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

"Em đã được hướng dẫn và cho biết nơi để đưa người đến nếu có chuyện gì xảy ra. Em biết phải đưa mọi người đi đâu để họ được an toàn", cậu bé cho hay.

Cậu bé tiết lộ mẹ cậu bị sốc trước sự việc kinh hoàng và đã khóc khi biết những gì con trai bà phải trải qua.

"Mọi chuyện đã xảy ra trước mắt em. Thành thật mà nói, em vẫn đang trong trạng thái sốc. Một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt em, em không thể ngừng nghĩ về chuyện đó", nam sinh cho biết.

Thiếu niên người Hồi giáo dự kiến sẽ được cơ quan thực thi pháp luật Nga vinh danh. Lãnh đạo tinh thần của người Hồi giáo tại Nga, Ravil Gainutdin, cũng sẽ trao huy chương riêng cho cậu bé.

Một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất tại Nga kể từ vụ bao vây và bắt giữ con tin tại một trường học ở Beslan năm 2004.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.