Nam sinh tử nạn trên đường đi làm thêm: Tiếc thương chàng trai hát hay, đàn giỏi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/05/2023 20:05 GMT+7

Chàng nam sinh 17 tuổi quê ở Quảng Nam gặp nạn rồi ra đi mãi mãi trên đường đi làm thêm, đã để lại cho gia đình, thầy cô, bạn bè nỗi tiếc thương vô vàn.

Ngày 27.5, bất chấp cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung, rất đông người thân, bà con làng xóm cùng thầy cô và bạn bè đến chia buồn, tiễn đưa nam sinh Huỳnh Văn Trúc (17 tuổi, lớp 11/8, Trường THPT Cao Bá Quát, H.Núi Thành, Quảng Nam) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ước mơ dang dở

Nhiều người xót thương trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ tuổi, hiền lành này. Hoa tang, cờ tang trắng xóa phủ dọc con đường làng từ nhà tới nghĩa trang xã Tam Anh Nam (H.Núi Thành).

Huỳnh Văn Trúc không may gặp tai nạn và tử vong khi đang trên đường từ nhà đi làm thêm dịp nghỉ hè vào ngày 26.5.

Nam sinh tử nạn trên đường đi làm thêm: Tiếc thương chàng trai hát hay, đàn giỏi - Ảnh 1.

Căn nhà của gia đình em Huỳnh Văn Trúc

C.X

Ông Huỳnh Văn Quang (cha của Trúc) buồn bã cho biết, Trúc là con út trong nhà có 4 anh chị em. Hai người anh và chị của Trúc tốt nghiệp ra trường và đã có công ăn việc làm ổn định.

"Đau xót vô cùng, không ngờ con tôi lại khép lại cuộc sống của mình ở cái tuổi 17. Cháu là đứa bé rất hiếu thảo, ngoan ngoãn. Con tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phải buồn. Cháu ra đi đột ngột là một cú sốc rất lớn đối với vợ chồng tôi!", ông Quang nói trong nước mắt.

Theo ông Quang, khi chuẩn bị hoàn thành chương trình năm lớp 11, cháu bày tỏ mong muốn được đi làm thêm để trau dồi vốn sống, đồng thời phụ giúp ba mẹ mua sắm sách vở cho năm học mới. Vậy là đều đặn gần một tháng nay, ngày nào Trúc cũng hẹn giờ dậy thật sớm rồi chạy xe tới tiệm gà rán cách nhà tầm 3 cây số để phụ việc.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

"Ngày định mệnh cháu gặp nạn cũng chính là ngày tròn một tháng con tôi đi làm thêm. Từ nhỏ, cháu là có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Ngay từ khi lớp 4, Trúc đã có thể chơi thành thạo đàn organ và bộc lộ năng khiếu ca hát. Lên cấp 2, Trúc hướng sở thích sang guitar và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để chinh phục nhạc cụ này. Với âm nhạc, cháu tiếp thu rất nhanh", ông Quang nghẹn ngào.

Ông Quang có nhiều năm làm trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng tại các sự kiện đám cưới… nên từ bé Trúc đã có điều kiện tiếp cận với một số nhạc cụ như organ, guitar. Ước mơ Trúc ấp ủ nhiều năm qua là sau này trở thành một giáo viên dạy nhạc, qua đó truyền cảm hứng yêu âm nhạc đến với các cháu nhỏ.

"Ước mơ chưa thực hiện được thì con trai tôi đã mãi mãi ra đi. Sao ông trời nỡ bắt con tôi ra đi sớm như vậy?!", ông Quang nghẹn lại.

'Không quên chàng trai ôm đàn guitar, cất cao tiếng hát giữa sân trường'

Cô Võ Thị Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của Trúc năm lớp 11, cho hay bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn sau sự ra đi của cậu học trò ngoan hiền này.

Theo ông Ngọc, sáng hôm qua (26.5), khi nghe một số học trò gọi điện báo Trúc bị tai nạn và không qua khỏi, chân tay cô như rụng rời. Cho đến tận sáng nay, khi cả lớp đưa tang Trúc, bản thân vẫn không dám tin em ấy đã mất.

Nam sinh tử nạn trên đường đi làm thêm: Tiếc thương chàng trai hát hay, đàn giỏi - Ảnh 2.

Huỳnh Văn Trúc (từ trái qua) được nhiều người đánh giá là chàng trai hát hay, đàn giỏi

C.X

"Làm sao có thể chấp nhận một sự thật đau lòng rằng một cậu học trò ngoan ngoãn, hoạt bát, luôn tích cực tham gia phong trào của lớp, của trường lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Có lẽ, phải mất một thời gian dài nỗi đau về sự mất mát này mới nguôi ngoai dần", cô Ngọc giãi bày.

Theo cô Ngọc, hình ảnh em Trúc ôm đàn guitar, cất cao tiếng hát giữa sân trường vào mỗi dịp diễn ra văn nghệ sẽ mãi là ký ức đẹp, không bao giờ nhạt phai trong tâm trí thầy cô cũng như hàng trăm học sinh tại ngôi trường này.

"Trúc là một chàng trai hát hay, đàn giỏi. Trúc là một người có nhiều ước mơ, hoài bão nhưng rất tiếc em ấy là không thể chống lại được số phận để thực hiện nó", cô Ngọc nghẹn ngào.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 5 giờ 25 ngày 26.5, xe tải BS 43H - 022.74 do anh Nguyễn Đình Tài (27 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên QL1, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 1014+750, đoạn qua thôn Nam Sơn (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành), xe tải va chạm với xe máy BS 92K3 - 2266 do em Huỳnh Văn Trúc (ở thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam) chạy cùng chiều. Hậu quả, em Trúc tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo Công an H.Núi Thành, thời điểm em Trúc gặp tai nạn, em đang trên đường đi làm thêm sau khi nghỉ hè.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.