Nam thanh niên đập phá xe máy người đi đường vì... bị chửi

Trần Cường
Trần Cường
26/09/2020 16:50 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với 1 bà bầu, Mỹ Anh tiến lại hỏi thăm nạn nhân thì bị một người đi đường chửi. Bực tức, Mỹ Anh lấy gậy sắt ra hành hung và đập phá xe máy người chửi mình.

Ngày 26.9, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh (17 tuổi, trú P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 11 giờ 15 trưa 24.9, Mỹ Anh cùng 3 người bạn bằng tuổi, gồm: Trần Gia Bách, Trần Đức An và Nguyễn Thanh Bình (cùng trú P.Khương Đình) đi uống nước tại khu vực sân bóng Kim Giang. Sau đó, cả nhóm chở nhau bằng 2 xe máy đến quán nét trên đường Tôn Thất Tùng (Q.Đống Đa, Hà Nội) để chơi điện tử.

Nguyễn Mỹ Anh tại cơ quan điều tra

Ảnh T.C

Khi di chuyển đến trước số nhà 181 Trường Chinh (P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân), xe máy do Mỹ Anh điều khiển xảy ra va chạm với xe một người phụ mang bầu di chuyển cùng chiều.

Sau va chạm với bà bầu, nam thanh niên hung hăng đập phá xe người khác

Sau cú va chạm, Mỹ Anh cùng bạn và người phụ nữ ngã ra đường. Mỹ Anh tiến lại xem bạn có bị thương không thì nghe người dân hô hoán người phụ nữ bị va chạm xe đang mang bầu, nên Mỹ Anh tiến lại để hỏi han tình hình và gọi taxi để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Khi Mỹ Anh đang ngồi cùng người phụ nữ thì anh D.V.H đi xe máy nhãn hiệu Honda Vision qua, dừng lại và nói với Mỹ Anh “Đ.M.M, học sinh sao đi nhanh thế, đâm vào người ta”. Bị anh H. chửi, Mỹ Anh chửi lại và chạy ra xe lấy cây gậy 3 khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp 3 phát vào người anh H.
Thấy anh H. bỏ chạy, Mỹ Anh dùng gậy 3 khúc đập phá chiếc xe Honda Vision của anh H. đang dựng ở gần hiện trường. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường.
Theo Công an Q.Thanh Xuân, Mỹ Anh từng bị Công an Q.Hai Bà Trưng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì liên quan đến 2 vụ án cố ý gây thương tích
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.