* Sau sự kiện thời trang "Venus fashion: Secret of the night" diễn ra tại Sài Gòn vào năm ngoái mà Rich Ting có tham gia, đây là lần thứ mấy anh đến Việt Nam?
- Ðây là lần thứ năm rồi. So với bốn lần trước đó - thường chỉ lưu lại khoảng năm hay sáu ngày, thì đây là dịp đặc biệt nhất, vì lần này tôi sẽ làm việc tại Sài Gòn trong thời gian khá lâu để tham gia hai bộ phim truyền hình nhiều tập do Việt Nam sản xuất.
* Anh có thể "bật mí" một chút?
- Trong bộ phim đầu tiên có nhan đề Nguyễn và Trần, tôi vào vai một Việt kiều từ Mỹ về nước làm việc.
Bộ phim do Hãng phim Hàn - Việt thực hiện, nói về cuộc cạnh tranh trong kinh doanh xe máy giữa hai doanh nghiệp gia đình họ Nguyễn và Trần.
Phim dài 40 tập và tôi vào vai từ tập thứ 10 trở đi. Phim có kế hoạch khởi quay trong tháng 3 này.
Bộ phim thứ hai là một dự án phim truyền hình khá lớn của một nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam. Với phim này, tôi chỉ được phép tiết lộ như vậy thôi, theo nguyên tắc bảo mật được ký kết giữa nhà sản xuất và diễn viên.
* Anh là người mẫu của nhiều hãng thời trang tên tuổi thế giới, một diễn viên đã đặt được chân vào kinh đô điện ảnh Hollywood của Mỹ và chủ yếu hành nghề ở Mỹ. Thông qua kênh nào mà các nhà sản xuất phim Việt Nam biết đến anh và mời anh tham gia hai dự án phim truyền hình vừa kể?
- Như bạn đã biết, trước khi nhận lời mời đóng hai phim này, thông qua công ty đại diện của tôi ở Sài Gòn, tôi đã từng sang Việt Nam tham gia một vài chương trình biểu diễn thời trang, chụp hình thời trang cho các tạp chí. Qua đó, tôi có mối quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp người mẫu và diễn viên Việt Nam.
Thật tình cờ một lần tôi nhận được email mời thử vai từ nhà sản xuất phim Việt Nam. Có lẽ nhờ kênh quan hệ bạn bè mà họ biết đến tôi, và chúng tôi cùng bắt tay hợp tác sau khi thống nhất các điều khoản hợp đồng.
|
|
* Chắc hẳn các dự án phim đó đủ sức hấp dẫn anh?
- Với tôi, điều quan trọng là được làm việc, được diễn và công việc đó nằm trong kế hoạch phát triển nghề nghiệp của tôi. Ðứng trên góc độ một diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ được hợp tác với các nhà sản xuất phim lớn của Việt Nam cũng là điều tốt đấy chứ, vì không dễ gì bạn chen chân được vào chỗ vốn có nhiều người mong ước nếu không có khả năng.
Rich Ting đã làm người mẫu cho nhiều hãng thời trang hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Calvin Klein Jeans, Bvlgari.
* Trong hai phim đó, nhân vật do anh sắm vai đều là người Việt hoặc gốc Việt. Ðiều đó có gây khó khăn cho anh trong quá trình đóng phim?
Trong vai trò diễn viên tại Hollywood, gần đây anh từng tham gia các bộ phim The green hornet (2010), G.I. Joe: Rise of Cobra (2009), Crank 2: High voltage (2009), Slums 13 (2009)...
Và mới đây nhất là vai một điệp viên CIA trong phim Salt của đạo diễn lừng danh Phillip Noyce. Phim có sự tham gia của nữ minh tinh Angelina Jolie, dự kiến được công chiếu trên toàn thế giới vào mùa hè năm nay.
Rich Ting cho biết mục tiêu lớn nhất của anh trong nghiệp diễn viên là muốn trở thành một James Bond của châu Á tại kinh đô điện ảnh Hollywood.
- Tất nhiên là trong phim sau này sẽ có người lồng tiếng. Dù vậy, tôi vẫn đang cố gắng học tiếng Việt, học với người thông dịch riêng của mình. Ðây cũng là cách để tôi có thể nắm bắt tinh thần kịch bản phim được tốt hơn.
Tiếng Việt của các bạn là ngoại ngữ thứ năm của tôi đấy, bên cạnh các thứ tiếng mà tôi có thể sử dụng thông thạo là Nhật, Hoa, Hàn và Tây Ban Nha.
* Có lẽ năm nay anh bị níu chân tại Việt Nam hơi lâu với hai dự án loạt phim truyền hình đó?
- Tôi luôn có các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho mình và được lập rất kỹ lưỡng từ bên Mỹ. Năm 2010 sẽ là "năm Việt Nam" của tôi. Sau khi đã được khán giả tại Mỹ biết đến ngày một nhiều hơn, từ năm ngoái tôi đã lên kế hoạch mở rộng nghề người mẫu và diễn viên của mình ra nước ngoài ở khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là điểm đến "chiến lược".
Giữa thời gian tham gia đóng hai phim truyền hình và biểu diễn các chương trình thời trang tại Việt Nam, tôi sẽ sang Bắc Kinh để đóng phim.
Tôi quyết định phát triển sự nghiệp tại Việt Nam không chỉ bởi hai phim này đâu. Tôi gắn bó với đất nước các bạn còn vì một lý do khác nữa là cha và chú tôi hiện đang có công việc kinh doanh tại đây. Suốt hai tháng ở Sài Gòn, tôi đã có cơ hội lần đầu tiên được đón tết cổ truyền, được nhận bao lì xì trong dịp tết vừa rồi.
Tôi từng làm việc tại Trung Quốc, Thái Lan nhưng chỉ đến khi được sống và làm việc ở Việt Nam, tôi mới cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Sống lâu trong môi trường thuần Mỹ, giờ đây tôi mới có cơ hội khám phá những nét văn hóa truyền thống đặc trưng Á Ðông của các bạn. Tôi yêu những nét khác biệt đó. Tôi đặc biệt thích phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài!
* Cảm ơn Rich Ting. Chúc anh có một năm thành công tại Việt Nam!
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận (0)