Nam vương Thế giới - Ryan Terry: “Biết đâu tôi sẽ làm người mẫu tại Việt Nam”

02/01/2011 22:50 GMT+7

Nam vương Mister International 2010 đang có mặt tại Việt Nam để đồng hành và làm giám khảo danh dự cho cuộc thi Mister Việt Nam 2010. Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng chàng trai đẹp nhất thế giới này.

Chào Ryan Terry, cảm giác của anh như thế nào khi vượt qua cả trăm chàng trai đến từ nhiều nước để chiến thắng ở cuộc thi Mister International 2010 vừa tổ chức vào tháng 11.2010 tại Indonesia?

Đó quả là một cảm giác tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi, giống như là mình có một ước mơ và rồi đã đạt được nó. Tôi không nghĩ mình sẽ giành ngôi vị cao nhất bởi có rất nhiều ứng cử viên nặng ký.

Điều quý giá nhất mà anh nghĩ mình đã nhận được sau cuộc thi là gì?

Tôi nghĩ đó là tình bạn, bởi cuộc thi đã cho tôi biết và chơi thân với nhiều người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Đó là những kỷ niệm thật khó quên với những trải nghiệm, khám phá chính bản thân không dễ có được khi tôi đã tham gia nhiều hoạt động và vòng thi phụ suốt cuộc thi như leo núi, lướt ván, đi rừng, gặp gỡ những người dân tộc bản địa với những văn hóa vùng miền khác nhau...

Anh nghĩ gì về chuyện một người đàn ông đi thi sắc đẹp? Người dân, cụ thể là nước Anh, đã đón nhận chiến thắng của anh như thế nào?

Trên thế giới đã từng có nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho phụ nữ, nhưng các cuộc thi dành cho đàn ông thì hơi ít. Thời buổi bây giờ đã quá hiện đại và rộng mở để mọi giới, mọi ngành nghề đều có thể thể hiện hết khả năng của mình trong bất cứ cuộc thi nào. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đến với Mister International 2010 để giới thiệu nét đẹp đại diện của đàn ông nước Anh với thế giới. Khi trở về nước với ngôi vị Nam vương, tôi rất bất ngờ khi có rất đông báo giới, người dân địa phương cùng người thân đón mừng tôi ở sân bay.

Kể từ lúc đăng quang, cho tới nay đã hơn 1 tháng, anh đã kịp làm những gì trong hoạt động đương nhiệm của mình? Anh có thấy cuộc sống của mình thay đổi không?

Cuộc sống có thể thay đổi, nhưng con người tôi về bản chất chắc chắn sẽ không thay đổi. Tôi đã nhận được nhiều lời mời làm người mẫu cho các công ty ở New York, Paris, London... nhưng vì đương nhiệm ngôi vị, phải chuyển qua sống và làm nhiều việc thiện nguyện tại Singapore nên tôi chưa thể nhận lời. Ngoài việc sang Việt Nam đồng hành cuộc thi mua bản quyền từ Mister International 2010 này, trong tháng 1.2011, tôi còn phải bay sang Tây Ban Nha làm giám khảo cuộc thi Mister tại đó. Công việc làm kỹ sư cơ khí và huấn luyện viên thể hình của tôi tại Anh cũng tạm gác, tương lai tôi sẽ chuyển qua làm việc trong lĩnh vực truyền hình và người mẫu. Tôi nghĩ khi mình đang có tuổi trẻ thì cơ hội đến cũng nên thử sức.

Rất nhiều nam người mẫu ngoại đang hoạt động tốt và nổi tiếng tại Việt Nam. Nếu có lời mời làm người mẫu dài hạn tại Việt Nam, anh có nhận lời không?

Tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn và nếu là môi trường hoạt động hiệu quả, chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Biết đâu hình ảnh của tôi sẽ tràn ngập khắp Việt Nam hơn Tiến Đoàn thì sao (nhìn Tiến Đoàn đang ngồi cạnh và cười vang). Nếu có duyên, tôi sẽ trở lại Việt Nam!

Nhớ mãi Việt Nam

Ryan Terry - 21 tuổi quốc tịch Anh, cao 1m78 và sở hữu một thân hình chuẩn, gương mặt nam tính. Anh đã vượt qua gần 100 thí sinh đến từ các nước trên thế giới để đoạt ngôi Nam vương Mister International 2010.

Hỏi điều gì khiến Ryan Terry ấn tượng nhất về Việt Nam, chàng trai có nụ cười dễ mến này chia sẻ rằng sự nồng hậu từ mỗi người dân anh được tiếp xúc hơn một tuần qua là điều anh sẽ nhớ mãi về Việt Nam.

Phan Cao Tùng (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.