Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: ‘Tôi lo cho 3 đứa trẻ, may mà các cháu bản lĩnh’

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: ‘Tôi lo cho 3 đứa trẻ, may mà các cháu bản lĩnh’

13/09/2023 16:49 GMT+7

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, một nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) đã kể lại sự việc kinh hoàng mà anh cùng gia đình vừa trải qua. Nhờ hướng dẫn của các lực lượng chức năng, anh và gia đình đã thoát được ra ngoài.

Đến trưa 13.9.2023, các bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vẫn đang tích cực cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội).

Đây là một trong những nơi tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy vào tối 12.9, rạng sáng 13.9 này.

Trên giường bệnh, một nạn nhân trong vụ cháy để kể lại sự việc kinh hoàng mà anh cùng gia đình vừa trải qua.

"Mình rất là lo lắng nhưng cũng không thể làm cách nào khác. Mình cũng chỉ biết tin vào sự giúp đỡ của cứu hỏa cũng như mọi người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vào bệnh viện thăm các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Bắt đầu là có niềm tin, sau đó thấy khói tiếp tục bốc lên thì rất là sợ. Được một thời gian thấy khói vãn vãn rồi. Các anh cứu hỏa hướng dẫn là ra ban công đóng kín các cửa lại để cho khói không ra ngoài. Các anh phát loa lên hướng dẫn. Lúc đó chỉ lo cho 3 đứa trẻ, các cháu đang tuổi đi học thì các cháu sợ nên phải động viên các cháu cố gắng. Rất may là các cháu cũng rất bản lĩnh", nạn nhân này kể lại.

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 8 bệnh nhân liên quan đến vụ cháy chung cư mini, trong đó có 4 trường hợp tử vong ngoại viện. Bệnh viện đã chuyển thi thể 4 nạn nhân vào nhà đại thể, các trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.