Nàng Bạch Tuyết ở Disneyland

10/01/2006 22:42 GMT+7

Hello Mickey! Hello Donan!", tiếng trẻ con reo lên khi thấy hai chú chuột Mickey và vịt Donan đang làm điệu chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn nhỏ. Rồi bọn trẻ cũng reo hò khản cả giọng khi bất chợt nhìn thấy nàng Bạch Tuyết xinh đẹp như mơ đang đứng vẫy tay chào. Và cứ sau mỗi 50 phút là những nhân vật này lại lon ton, tất tả chạy vội vào khu dành cho nhân viên để thay người.

Phải thay liên tục vì độn một hình nộm bằng bông, diễn viên rất vất vả: nặng, nóng và phải đối phó với nhiều trò tinh nghịch của trẻ thơ… khiến họ "bở hơi tai". Song đấy cũng là niềm hạnh phúc của những cô gái với nghề đóng giả các nhân vật hoạt hình của Disneyland (animators for the disney-characters) tại Hồng Kông.

Hành trình khám phá Disneyland

Để chuyến du lịch khám phá Công viên Disneyland thuận lợi, tôi đã phải nhờ người đặt vé trước đó 1 tuần nhưng giá vé đắt hơn một chút. Tôi được cô hướng dẫn viên thông báo trước ngày khởi hành. Giờ xuất phát là 7 giờ 30 sáng nhưng mãi đến 9 giờ mới xuất hiện người đón. Sáng mùa đông ở Hồng Kông mưa phùn lất phất, có cảm giác lạnh lẽo và sự thay đổi đột ngột khí hậu khiến da mặt, môi tôi căng nẻ. Chuyến đi khá vất vả vì chưa đầy


Nhìn bề ngoài công việc tuy giản đơn nhưng đòi hỏi họ phải có sức khỏe và sự chịu đựng cao
10 phút mà phải đổi 3 lần xe.

Đường đến Disneyland đi qua đại dương xanh thẳm, phía xa xa là những tòa cao ốc chọc trời phơi mình trong sương sớm. Disneyland cách 22 km tính từ trung tâm Hồng Kông, gần sân bay Chek Lap Kok. Dù mưa mỗi lúc nặng hạt nhưng vẫn không cản được dòng người tấp nập vào tham quan thế giới hoạt hình của trẻ con này. Khá thú vị là mỗi lượt khách vào không cần phải đưa vé cho người soát vé mà có máy rọi, chỉ cần đưa vé qua máy rọi một cái là có thể vào được. Tất cả chu trình kiểm soát tự động khá đơn giản và nhanh chóng. Hầu hết mọi người đều choáng ngợp trước cái đẹp nguy nga, lộng lẫy từ thế giới cổ tích, mà hơn hết là sự trầm trồ việc xây dựng thành công một Disneyland châu Á tuyệt đẹp nơi thành phố không ngủ này.

Tuy mưa khá to nhưng các khu vui chơi tại đây đều đông khách, phải chờ mỏi mắt mới tới lượt vào tham gia các trò chơi: leo nhà cây của Tazan, rạp phim hoạt hình, trò siêu tốc, đua xe... Cuốn hút mọi người vẫn là trò Space mountain, đây là trò chuyến xe tốc hành trong không gian, các xe kéo lên thật cao rồi bay xuống. Vì trò chơi kéo dài khoảng 5 đến 10 phút và trong nhà tối, chỉ có ánh sao nhân tạo nên càng thu hút dân "nghiện" cảm giác mạnh tham gia. Và sau mỗi chuyến "bay" là mỗi du khách được nhìn thấy gương mặt

Disneyland Hong Kong chính thức mở cửa vào ngày 12/9/2005. Ước lượng mỗi  ngày có 27.400 khách tới tham quan. Công trình này được xây dựng tại khu vực Lantau  island Hồng Kông, tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ USD. Có 5.000 người đóng giả các vai hoạt hình cho khoảng 18.000 vị trí công việc khác nhau.

"đáng sợ" của mình trên máy vi tính do nơi này lưu lại !

Đóng giả nhân vật hoạt hình

Nổi bật và lôi cuốn đông khách tham quan nhất vẫn là những nhân vật ngộ nghĩnh bước ra từ thế giới truyện tranh. Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp đứng trên một bục nhỏ cho du khách chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Nàng liên tục dịu dàng thay đổi tư thế, trang phục lộng lẫy và nụ cười hút hồn làm mê mẩn các vị khách nhí và cả phụ huynh. "Đối tượng" tiếp theo luôn được khán giả thiếu nhi ưa thích là chuột Mickey, đòi hỏi chú chuột này cũng phải xuất hiện trước công chúng thường hơn. Chiều cao yêu cầu của một diễn viên cho vai diễn này là từ 1,52m đến 1,57m, nhưng có những nhân vật đòi hỏi thấp hơn như chú vịt Donan thì chỉ khoảng 1,42m mà thôi. Do đó hầu hết diễn viên đóng giả những nhân vật này trong Disneyland là các cô gái; chỉ riêng nhân vật chó Goofy cao ít nhất 1,65m, có thể là nam. Song thỉnh thoảng có sự ngược lại là nữ có thể đóng vào chuột nam và nam đóng vai chuột nữ. Có không hiếm những câu chuyện cười chảy nước mắt xảy ra hằng ngày khi họ gặp phải bọn trẻ hiếu động, biết đưa ra những câu hỏi đầy tính bất ngờ.

Anh chàng Frank Gillhaus, khách du dịch cười khều tôi nói: "Nhìn đi, thấy đằng kia chứ? Nhìn mấy người đang đưa chú chó Goofy vào bên trong". Có lẽ thấy ánh mắt ngạc nhiên chưa kịp hiểu của tôi, Frank giải thích ý mình: "Nếu bạn yêu thích công việc này hay quan tâm nó, chắc bạn sẽ biết những cô chuột, vịt này đi đâu, làm gì sau 50 đến 60 phút". Theo lời Frank thì cũng đơn giản thôi: tùy vào thời điểm mùa hè hay đông thì lượng thời gian đóng vai diễn sẽ kéo dài hoặc lâu hơn. Mỗi một nhóm nhân vật có khoảng 3 đến 5 người. Họ thay phiên nhau để đóng thế các đồng nghiệp khi đến ca. Nhìn bề ngoài công việc này giản đơn nhưng hơn hết là sức chịu đựng của một diễn viên, đòi hỏi họ phải có sức khỏe và chịu "lì đòn" khi diễn trò. Lần mò theo lời giải thích đó, tôi hỏi Isan - một trong những người đóng vai Mickey, thì cô gái này cho biết: "Bộ đồ này khá nặng, nó lại được làm bằng bông nên rất nóng. May là thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi hôm nên mình cảm thấy đỡ mệt hơn, chứ hôm nào trời nắng thì vất vả lắm. Nói thật, chỉ riêng phần lí lắc, ngoáy, vẫy tay thôi cũng đủ khiến cho mình tiêu đi khá nhiều năng lượng mỗi ngày. Vì thế mà mình ăn rất nhiều khi kết thúc công việc, chẳng lạ gì khi bạn bè đặt cho mình cái tên "Người ăn cỏ chân vịt", vì thủy thủ ăn loại cỏ này vào là rất khỏe mạnh, chắc mình cũng vậy".

Quả thật vậy, khoác lên mình một vai diễn họ phải sống cùng nó và nhập vai như một diễn viên thực thụ. Bởi hằng ngày, hằng giờ đều có người quản lý khu vực và nhóm có mặt. Nếu chú chuột nào, cô nàng vịt nào "lắc" không đủ độ thì coi như mất đất diễn! Thú vị là thông thường các cô nàng này dù bị "bứt lông", giật cánh hay nhào chồm lên cũng cố cắn răng chịu đựng và lảng sang trò khác thật nhanh để vừa lòng khán giả nhí hâm mộ. Cô bạn Isan nói thêm: "Hầu hết các bé đều ngoan, chỉ chụp ảnh để làm quà lưu niệm, ít khi có sự "manh động" nhưng không thể nói trước được, vì có lần mình bị một thằng bé vì quá ham mê mà đuổi theo bấu víu làm mình té luôn ra đất. Cũng may là có mấy bạn trong nhóm ngăn lại và hứa sẽ chụp ảnh với em". Do chỉ mất tiền vé và các trò chơi miễn


Công việc hằng ngày của các bạn gái đóng giả nhân vật hoạt hình
phí, du khách ở chơi cả ngày nên mỗi ngày các diễn viên này làm việc từ 8 đến 10 tiếng. Và như chương trình hằng ngày của Disneyland thì cứ đến 14 giờ 30 là lại có "đại tiệc" của tất cả các nhân vật trong truyện cổ, từ Walt Disney cho đến nàng tiên cá, Bạch Tuyết, bảy chú lùn đều xuất hiện trên những chuyến xe diễu hành cho du khách xem. Chỉ riêng diễn viên đóng vai hoạt hình thôi cũng đã là con số hàng trăm rồi, chưa kể những nhân vật đóng thế.

"Đừng kéo bé ơi !"

Phía xa xa, dòng người lớn bé xúm xít rất đông chờ... chụp ảnh! Hóa ra bên trong là 2 chú chuột Mickey và cô bạn gái Minnie lí lắc, điệu đàng giơ hai tay chụp ảnh cùng bọn trẻ và cả phụ huynh. Tiếng lũ trẻ bên ngoài chờ đợi không ngớt la "Hello Mickey! Hello Minnie!". Sự có mặt của họ nhà chuột này làm náo loạn cả một góc công viên; mọi người ngoái mắt lại nhìn, vội vàng chạy đến chụp ảnh từ phía bên ngoài vào. Đột nhiên cô bạn Minnie vẫy tay đồng nghiệp và đi nhanh vào phía bên khu thay người. Thỉnh thoảng du khách đi ngang qua lại phì cười bởi câu nói của các diễn viên: "Đừng kéo Minnie, đừng kéo, bé ơi! Mình sẽ ra ngay, mình yêu bạn nhiều lắm!" và thoát đi.

Thế nhưng chính nhờ sự yêu mến, đam mê nhân vật hoạt hình của hầu hết các em thiếu nhi đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ nhất, giúp cho các cô gái tuy chân yếu tay mềm nhưng lúc nào cũng sẵn sàng "biến" vào nơi cổ tích bên trong những lớp bông nặng nề, to sù sụ. Chính sự dịu dàng, nhẫn nại, dẻo dai, đầy sức sống của các cô gái trẻ đã thực sự thổi "hồn" vào nhân vật, khiến từng cô chuột, từng chú vịt sinh động hẳn. Họ ăn, ngủ, sống và thở cùng hoạt hình. Và "có rất nhiều đêm mình nằm mơ về thế giới muôn màu của truyện tranh, với mình là một bà tiên trong đó", cô bạn Rita bẽn lẽn bật mí niềm mơ ước nho nhỏ thật dễ thương của chính mình.

Kim Phụng (từ Hồng Kông)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.