Nàng dâu 'ác' trong Gạo nếp gạo tẻ viết sách

Dạ Ly
Dạ Ly
04/06/2018 18:10 GMT+7

Ít ai biết rằng diễn viên-Á hoàng trang sức Thúy Ngân đang thực hiện một cuốn sách mà cô ấp ủ 5 năm qua. Trong vai trò diễn viên, Ngân còn đang là một nàng dâu trong phim Gạo nếp gạo tẻ bị mọi người... cực ghét.

Á hoàng Trang sức Thúy Ngân vừa có cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên.
*Ngân cảm thấy thế nào khi nhân vật của mình bị khán giả ác cảm? 
-Á hoàng Thúy Ngân:Đúng là tôi đang bị mọi người ghét lắm (cười).Trong phim tôi đảm nhận vai Hân-cô con gái "gạo nếp" của bà Mai (NSƯT Hồng Vân đóng). Hân được mẹ nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ động móng tay vào bất cứ việc gì, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên đầu cô chị cả "gạo tẻ" Hương (Lê Phương đóng). Hân kết hôn cùng Kiệt (Trung Dũng đóng) là một người đàn ông giàu có, thành đạt. Cho đến một ngày, Kiệt phá sản, Hân mới lộ rõ bản chất của một kẻ ích kỉ, phụ bạc, hám hư danh... Hân tiêu xài hoang phí, tự ý lấy tiền mua ô tô, quần áo sang chảnh. Với Hân nếu sống thiếu thốn vật chất thì chồng con với cô đều vô nghĩa. Hân đối xử tệ bạc với cả ba chồng, dụ dỗ ông bán đất hương hỏa để cô kiếm một món hời kèm theo lời hứa đưa ông lên thành phố chăm sóc, nhưng hoàn toàn thất hứa… Một nhân vật như thế, bị khán giả ném đá tơi bời cũng... đúng mà. 
Thúy Ngân và Trung Dũng trong phim Gạo nếp gạo tẻ đang chiếu trên HTV 2.
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP.
*Là một người mẫu hoạt động trên sàn diễn liên tục, việc vào vai phản diện bị ghét như thế Ngân không ngại sao?
-Khán giả càng ghét Hân thì chứng tỏ tôi đã hóa thân thành công vào nhân vật. Thậm chí nhiều người gặp tôi ở ngoài đời còn thốt lên: sao trông hiền vậy mà lên phim ác quá (cười). Lúc đầu đọc kịch bản về Hân, bản thân tôi cũng quá ghét nhân vật này. Nhưng tôi nghĩ vai diễn càng khó càng nên thử. Càng nhập tâm vào nhân vật Hân, tôi hiểu được tại sao cô ấy lại có những hành động như vậy. Đó là một chuỗi tâm lý phù hợp với cô gái luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Một ngày bất ngờ từ một người có tất cả, Hân rơi xuống vực và không còn gì hết. Hân vùng vẫy trong cảm xúc và muốn quay về cuộc sống sung túc ngày xưa. Thời trang và phim là 2 lĩnh vực khác nhau nên tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu mình.
Một số người còn viết lên facebook tôi rằng, vì sao Hân ác vậy, có con dâu như Hân thà không có còn hơn…Họ quên luôn tên Thúy Ngân. Tất cả những bình luận, tin nhắn, tôi đều đọc hết và trân trọng những phản hồi của mọi người. Tôi không sợ bị ném đá vai diễn, chỉ sợ khán giả không nhớ đến mình thôi. Vào vai phản diện cũng là cách tôi để lại ấn tượng với người xem.
* Liên tục được chọn vào vai phản diện trong khi sở hữu một gương mặt ngoan hiền, Ngân có biết tại sao? Phải chăng đó còn là định hướng bạn muốn theo đuổi trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình ?
- Ngay từ đầu theo nghiệp diễn tôi đã xác định không muốn gò mình vào một mẫu hình tượng nào. Tôi muốn được biến hoá thân đa chiều ở nhiều dạng vai khác nhau. Cho dù hoá thân vào hình dáng, tính cách nhân vật nào, tôi cũng mong được khán giả chấp nhận, ủng hộ. Còn về những vai diễn “ác nữ”, đanh đá, người thứ ba… thì do đạo diễn, nhà sản xuất lựa chọn vì mọi người thấy tôi phù hợp để mang nét diễn mới vào nhân vật. Tuy nhiên, ngoài những vai đanh đá, tôi cũng từng lấy nước mắt khán giả qua phim truyền hình như Lấy chồng sớm làm gì.  
Người đẹp không ngại bị...ném đá khi vào vai phản diện.
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP.
 
*Gần đây Ngân hay đưa lên trang cá nhân nhiều hình ảnh chứng tỏ bạn đang hạnh phúc. Phải chăng Ngân đang có người yêu mới?
-Có lẽ tôi tỏ ra mình đang hạnh phúc nên mọi người nghĩ tôi úp mở về chuyện người yêu. Không phải, tôi vẫn đang độc thân, vui tính (cười)i. Tôi hay  nghĩ người phụ nữ đẹp nhất là lúc họ... không có ai cả. Tôi quan niệm khác đi một chút khi thấy bạn bè mình mà vui thiệt vui, đẹp rạng ngời thì chắc…đang không có người yêu. (cười lớn) 
Trước đây, những người bạn trai mà tôi yêu say đắm đều là những người ban đầu tôi không có thiện cảm tốt. Thậm chí là thấy nhạt và không muốn nói chuyện. Còn những chàng tôi phải thốt lên “Người đàn ông của mình đây rồi!” thì khi nói chuyện lại sụp đổ và không biết nói gì hết. Tôi nhận ra khi đặt quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều tiêu chuẩn mà họ lại không như mong chờ sẽ sớm thất vọng. Ở thời điểm này tôi không đặt ra một quy tắc nào trong tình yêu cả. Nếu có chăng tôi sẽ bị rung động trước một người đàn ông thành đạt và luôn biết phấn đấu trong công việc và cuộc sống.
 
Thúy Ngân cố gắng hoàn thành sớm cuốn sách đầu tay.
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP.
*Được biết Thúy Ngân đang viết sách, có phải bạn sẽ phát hành tự truyện như một số nghệ sĩ khác đang làm?
-Tôi viết về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, về phong cách sống của giới trẻ, về tình yêu, phụ nữ... mà mình đã chứng kiến, trải qua. Cũng viết khá nhiều về tình yêu. Tôi không phải viết tự truyện.
* Người đẹp trong showbiz Việt viết sách hầu như rất hiếm. Bạn thực hiện sách đến đâu rồi?
-Ê kíp làm sách thì đã bàn bạc xong. Trong tuần này tôi sẽ gặp nhà xuất bản để quyết những công đoạn cuối. Quyển sách của tôi mang nội dung phong cách sống mới, suy nghĩ, hành xử của phụ nữ hiện đại. Dù có xinh đẹp tài năng thế nào thì phụ nữ vẫn cần tình yêu đẹp và hạnh phúc. Phụ nữ càng thông minh càng phải biết cách yếu đuối và mạnh mẽ đúng lúc. Bản thân tôi vẫn chưa có đủ sự từng trải nhưng may mắn gặp nhiều người bạn, suy nghĩ, hành động tích cực của họ rất hay. Tôi đã quan sát, lắng nghe và viết nó thành câu chữ đưa vào sách của mình.
* Cảm ơn Thúy Ngân và chúc bạn sẽ thành công với cuốn sách đầu tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.