Nàng tiên cá Tanya Streeter

25/04/2006 21:30 GMT+7

Đó là cái tên mà bạn bè trìu mến tặng Tanya, người phụ nữ giữ kỷ lục lặn nín hơi sâu nhất hành tinh.

Sinh năm 1973, cô gái của vùng đảo Cayman đã sớm làm quen với biển cả. Tuổi thơ là những chuỗi ngày vui đùa cùng sóng biển và mê man với bộ sưu tập mà người cha đem về từ đại dương sau mỗi lần bơi. Cô lớn lên và vẻ đẹp con gái như rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Bơi và lặn với bình dưỡng khí không còn là chuyện khó khăn đối với Tanya nữa. Thế là cô thử sức mình với môn lặn nín hơi. Đây là một môn khó vì nhiều khía cạnh, cả nam giới cũng gặp nhiều khó khăn khi xuống quá sâu. Nhưng từng centimét một, Tanya cố gắng chinh phục đại dương. "Mỗi khi lặn, tôi như có con quỷ nhỏ một bên vai và vai còn lại là một thiên thần. Con quỷ nhỏ thì thầm: "Mày không lấy đủ hơi, cho nên chân mày bị đau phải không?", trong khi thiên thần thì không ngừng động viên: "Không được nản lòng. Kiên trì và chiến thắng!".

Sống tại Texas từ nhiều năm nay và cùng luyện tập với chồng, cũng là đồng nghiệp, Tanya được Trung tâm quốc tế huấn luyện và chứng nhận nín hơi của Thụy Sĩ bầu là "Người phụ nữ lặn nín hơi giỏi nhất năm 2003" tại giải vô địch thế giới với kỷ lục mới trong thể loại "thả tự do" khi lặn đến 122m trong 3 phút 58 giây. Kỷ lục trước đó thuộc về Mandy-Rae Cruickshank, người Canada với độ sâu 93,6m. Tanya còn giữ kỷ lục "no limit" ở độ sâu 157,5m.

Với vẻ đẹp chín muồi của tuổi 30 và tính cách thoải mái trước ống kính trên cạn cũng như dưới nước, Tanya hiện là người mẫu cho các mặt hàng đồng hồ và thiết bị lặn. "Có ai biết hồi nhỏ tôi là một con bé có nguy cơ béo phì, tôi luôn cảm thấy mình nặng nề và chỉ có lặn dưới nước mới làm cho tôi nhẹ nhàng hơn. Và rồi môn bơi lặn đã giúp tôi giảm cân và có vóc dáng đẹp...", Tanya vui vẻ nhớ lại. Và điều thú vị nhất mà Tanya thổ lộ, sở dĩ mình có được khả năng nín hơi lâu như thế vì lúc ấy Tanya thích hù dọa bạn bè khi giả làm người chết đuối (?!). Lớn hơn một chút thì không có đủ tiền mua bình dưỡng khí.

Không chỉ vậy, Tanya có đặc điểm riêng là không thể ngồi yên khi đại dương kêu cứu, đặc biệt là từ các loài có vú. Những sự kiện như tràn dầu, làm sạch bờ biển hay cứu cá voi mắc cạn không bao giờ vắng mặt Tanya. Tanya là một thành viên của Hiệp hội bảo vệ "Keep it wild" (Hãy để cho chúng tự do), tranh đấu chống lại các công viên nước giam giữ cá heo.

Tanya Streeter là một trong những nữ vận động viên lặn nín thở chuyên nghiệp được tôn trọng nhất trong môn thể thao mạnh mẽ này, nhất là sau khi để tang cho tai nạn của người bạn thân, cũng là đối thủ, nữ vận động viên Pháp Audrey Mestre-Ferreras, 28 tuổi, khi muốn lập kỷ lục thế giới trong thể loại "no limit" với mục tiêu 171m. Túi hơi dùng để đẩy Audrey Mestre-Ferreras lên mặt nước sau 9 phút ở dưới nước đã không hoạt động.

Trong sự nghiệp của mình, Tanya luôn phấn đấu để có thể "...hòa nhập vào thế giới của cư dân biển, để hiểu và xoa dịu chúng trước sự tấn công của con người. Nhiều loài có thể sống dưới nước thì tại sao chúng ta lại không? Chúng ta cũng đã sống đủ lâu trong bụng mẹ mà không cần thở đó sao... (cười)". Cô đã qua mặt tất cả phụ nữ, kể cả nam giới để trở thành "Vận động viên hoàn hảo nhất thế giới", danh hiệu do tạp chí Illustrated Sport's phong tặng.

Ngọc Dung
(Theo SkyBlogAthlete)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.