Khó có ai tưởng tượng nổi những cô gái trông rất "yểu điệu" làm việc cho một công ty kiểm toán ở Bình Dương lại đủ can đảm lội vượt biển để chinh phục ngọn hải đăng Kê Gà tại Bình Thuận cách đất liền 500 mét. Nhưng chưa hết, những cô nàng này còn biết đánh cá, đào khoai, bắt vịt làm thịt và "quậy" tưng bừng trong các trò chơi tập thể... khiến "sếp" của họ phải nhảy lên vỗ tay tán thưởng.
Trong chuyến tham gia một chương trình Team Building do Công ty Dấu ấn Việt (Vietmark) làm "chủ xị" mới đây tại Lagi, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thị Thanh Vân, 24 tuổi nhân viên Vietcombank (Bình Dương) hào hứng cho biết: "Những trò chơi thử thách rất gian khổ nhưng thật bổ ích. Nó đã gắn kết tình đồng đội với nhau và sung sướng nhất là mình vượt lên được chính mình". Cô gái xinh xắn và bé như hạt tiêu Triệu Vân Anh, 23 tuổi, nhân viên kiểm toán, sau khi "xăm mình" lội vượt biển hổn hển nói: "Thật là mệt nhưng cũng thật là vui vì mình đã làm được một việc không tưởng". Các "bông hoa" khác như: Yến Nhi, Dung Quỳnh, Thúy Hạnh... tham gia các tiết mục đi xe bò, vượt lưới nhện, bắt vịt, tự chế biến vịt, bắt cá, đào khoai... tại nhà vườn ông Lễ đều có chung một cảm tưởng là... quá mệt nhưng thật thú vị vì khám phá được những khả năng tiềm ẩn của mình. Trong khi đó, chàng trai vượt biển chinh phục đảo Kê Gà đầu tiên là Nguyễn Mạnh Giáp nằm trong nhóm "Cướp biển" thì hét lên sung sướng: "Tớ là chúa đảo!". Các đấng mày râu khác tỏ ra mình cũng đáng mặt anh hào với khả năng đóng bè từ đảo vượt biển về đất liền, tổ chức đánh trận giả, thả lưới bắt cá, giúp chị em đào khoai lang... Sau mỗi trò chơi rất nhiều người trong số họ tái mặt nhưng khi được hỏi cảm giác thì tất cả đều đồng thanh cho là "quá đã"!
Ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc của Vietmark cho biết: "Các nhà thiết kế chương trình Team Building luôn luôn chú trọng các trò chơi tập thể mang tính thử thách cao nhằm đưa mọi người đến gần nhau hơn để thực hiện một mục tiêu, một công việc hay bất kỳ nhiệm vụ nào đó...". Rõ ràng, Team Building không chỉ là hoạt động hấp dẫn các bạn trẻ mà nó còn là sự chọn lựa thông minh của các ông chủ doanh nghiệp. Vì "sếp" bỏ tiền ra cho nhân viên mình vui chơi lại được cả cơ hội kiểm chứng; rèn luyện tinh thần đồng đội, kỹ năng, ý chí của đội ngũ nhân viên mình thì quả là "nhất cử lưỡng tiện".
Quang Viên
Bình luận (0)