Vụ xét xử cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor về các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người đã kéo dài sang năm thứ ba mà chưa đạt được kết luận cụ thể nào. Tuy nhiên, các công tố viên tin rằng sự xuất hiện của siêu mẫu người Mỹ Naomi Campbell hôm 5.8 tại The Hague (Hà Lan) sẽ mang lại đột phá cho việc kết tội ông Taylor. Việc một trong những người mẫu nổi tiếng nhất thế giới phải ra điều trần thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông vì nó tạo tâm lý về chuyện “kiều nữ và đại gia” trong dư luận. Theo AFP, Campbell đã tìm mọi cách để không phải đến phiên xử nhưng cuối cùng vẫn phải xuất hiện theo triệu tập của tòa. Cô đến và đi một cách rất kín đáo và theo một trát của tòa thì phóng viên không được phép chụp ảnh người mẫu này. Và trong phiên xử hôm 5.8, Campbell, 40 tuổi, lần đầu tiên thừa nhận cô được cựu Tổng thống Taylor tặng kim cương vào năm 1997.
“Những viên đá dơ bẩn”
Sự dính líu của Campbell với Taylor bắt đầu từ một buổi tiệc do Tổng thống Nam Phi khi đó là ông Nelson Mandela tổ chức vào ngày 25.9.1997. Theo báo Telegraph, nhiều người nổi tiếng đã tề tựu về Dinh tổng thống ở Pretoria nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với quỹ từ thiện cho trẻ em của nhà lãnh đạo Nam Phi. Trong danh sách khách mời có huyền thoại cricket Imran Khan, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ Quincy Jones, diễn viên Mia Farrow... Tuy nhiên, cũng có không ít nhân vật gây tranh cãi có mặt trong buổi tiệc như ông Taylor.
Khi đó, Campbell đang ở trên đỉnh cao nghề nghiệp và nhận lời mời riêng từ ông Mandela vì cô từng làm việc cho quỹ từ thiện của ông. Campbell và người đại diện Carole White cùng ở chung phòng tại một nhà khách ở Pretoria. Theo AFP, White cho biết trong buổi tiệc, cô có nghe ông Taylor nói với Campbell rằng sẽ tặng kim cương cho cô. White nói Campbell đã tán tỉnh ông Taylor trong suốt bữa ăn, điều mà siêu mẫu người Mỹ một mực bác bỏ.
Theo lời khai của Campbell hôm 5.8, sau khi tiệc tàn, có 2 người đàn ông gõ cửa phòng cô và nói “có quà cho cô” trước khi trao cho người mẫu này một túi nhỏ rồi bỏ đi không lời giải thích. Campbell cho biết cô chỉ mở túi vào sáng hôm sau và thấy “những viên đá dơ bẩn”. Cũng theo lời Campbell, sáng hôm sau cô kể cho White và diễn viên Farrow về món quà lúc nửa đêm và một trong 2 người nói đó có thể là kim cương thô do ông Taylor tặng. White và Farrow sẽ ra điều trần về chuyện này vào hôm 9.8, theo AFP.
Kim cương và tội ác
Campbell cho biết cô đã chuyển những viên kim cương trên cho Jeremy Ractliffe, khi đó là Giám đốc Quỹ trẻ em Nelson Mandela với mong muốn ông này sẽ dùng chúng để tài trợ cho các dự án của quỹ. Cô nói đã quên bẵng vụ việc cho đến khi tòa liên lạc với cô hồi năm ngoái. Sau đó, cô đã gọi điện cho ông Ractliffe và ngạc nhiên khi biết ông vẫn giữ số kim cương nói trên. Trong thông báo gửi đến BBC hôm qua, ông Ractliffe nói có nhận 3 viên kim cương nhỏ của Campbell và nộp cho nhà chức trách. Ông tuyên bố không sử dụng số kim cương trên vì không muốn quỹ của ông “dính líu vào bất cứ thứ gì có thể bất hợp pháp”.
AFP dẫn lời đại diện của Global Witness, tổ chức chống kim cương “máu” cho hay lời khai của Campbell “thu hút sự chú ý mới đối với những vấn đề vẫn đang gieo tai họa cho ngành kim cương thế giới”, theo AFP. Ông Taylor, Tổng thống Liberia trong giai đoạn 1997-2003, đang bị xét xử về 11 tội ác chiến tranh và tội ác chống lại con người vì vai trò của ông trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone (1991-2001) khiến khoảng 120.000 người thiệt mạng.
Ông Taylor bị buộc tội nhận kim cương từ nguồn khai thác bất hợp pháp để cung cấp vũ khí cho phiến quân Sierra Leone. Lực lượng này nổi tiếng tàn bạo với các tội ác như ép trẻ em gia nhập, tàn sát, cưỡng hiếp và hành hình dã man dân thường. Các công tố viên triệu tập Campbell nhằm làm rõ tuyên bố của cựu Tổng thống Taylor rằng ông chưa bao giờ sở hữu kim cương thô. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, giá trị kim cương do phiến quân Sierra Leone cướp được và dùng để trao đổi vũ khí với ông Taylor có thể lên đến 950 triệu bảng Anh. AFP dẫn lời phát ngôn viên Oliver Courtney của Global Witness nói: “Charles Taylor là một tên độc tài tàn bạo. Hy vọng lời chứng của Naomi Campbell sẽ giúp thực thi công lý”. Tại thủ đô Freetown của Sierra Leone, hàng trăm người dân cũng đã tập trung theo dõi phiên làm chứng của siêu mẫu Campbell.
Trùng Quang
Bình luận (0)